"Nữ chiến thần" lái đò ở Chùa Hương xung phong lên Thái Nguyên cứu trợ: Rất vui vì có thể giúp đỡ bà con

"Nữ chiến thần" Nguyễn Thị Lý đang thu hút nhiều sự chú ý khi xung phong tới Thái Nguyên cứu trợ, tham gia việc lái đò vận chuyển.

"Nữ chiến thần" lái đò ở Chùa Hương xung phong lên Thái Nguyên cứu trợ: Rất vui vì có thể giúp đỡ bà con

"Nữ chiến thần" Nguyễn Thị Lý đang thu hút nhiều sự chú ý khi xung phong tới Thái Nguyên cứu trợ, tham gia việc lái đò vận chuyển.

Nguyễn Thị Lý (SN 1968) vốn là một người lái đò có hơn 40 năm kinh nghiệm ở chùa Hương. Bản thân bà là một trong những "tay chèo" lão luyện, gia đình cũng kinh doanh dịch vụ đò chở khách.

Những ngày qua, bà thường xuyên theo dõi tin tức về sự khắc nghiệt của bão lũ ở các tỉnh miền Bắc, cảm thấy vô cùng lo lắng. Chiều 9/9, gia đình bà cùng gia đình một người anh em bàn nhau gửi đò đi Thái Nguyên hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Chị Nguyễn Thị Hằng (con gái bà Lý) livestream trên trang cá nhân và kêu gọi quyên góp thêm áo phao, nhu yếu phẩm.

Bà Lý tâm sự: "Thấy mọi người bắt đầu chuyển đò, tôi càng sốt ruột, muốn được góp sức. Tôi nảy ra ý tưởng theo chân đoàn tình nguyện, phụ lái đò một tay bởi đò chùa Hương khá khó sử dụng, không phải ai cũng biết chèo, chưa kể trong thời tiết bất lợi". Nghĩ là làm, đúng 20h hôm đó, dù trời mưa to, bà chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân, quần áo rồi lén gia đình đi theo một đoàn chở đò tới Thái Nguyên.

"Cô lái đò" tâm sự: "Vì đi đột xuất, tôi chưa ghi danh với đoàn cứu trợ nào hay đăng ký với công an địa phương. May mắn gặp được một đoàn lớn của người phụ nữ tên Yến, tôi xung phong lái đò giúp để mọi người cùng lực lượng chức năng phân phát đồ luôn.

Nói chung tôi cũng có kinh nghiệm nhiều năm, lại quen thuộc loại đò nên xoay xở được, cứ lựa theo dòng nước thôi. Lâu lâu lại được mọi người khen, cảm thán chèo giỏi, tôi cũng rất vui vì chứng tỏ được bản thân có ích".

Ngoài lái đò chở đồ cứu trợ, người phụ nữ này nhận lời chuyên chở người cần. Bà Lý bộc bạch: "Lên đây mới thấy bà con quá vất vả, khổ gấp mình hàng nghìn lần. Trong ngày 11/9, nếu nước ở các khu vực tại Thái Nguyên bắt đầu rút, tôi sẽ theo đoàn đi Tuyên Quang để tiếp sức, khi nào không thể giúp được gì nữa thì thôi".

Chị Hằng cho biết, nhiều năm qua mẹ mình luôn tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ngoài kinh doanh dịch vụ chở khách, gia đình họ còn làm thêm đậu phụ bán ở chợ. Bà Lý thường đem đậu đến ủng hộ tại các trại trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ. Thời điểm dịch Covid-19, vợ chồng bà cũng làm đậu gửi tặng các khu vực bị cách ly.

Trước đó, ngay khi nhận được thông tin về nhu cầu thuyền vận chuyển nhu yếu phẩm tại thành phố Thái Nguyên, trong đêm 9/10, 12 chiếc thuyền tại Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã được người dân vận chuyển lên Thái Nguyên. Những chiếc thuyền này đã được phân phối đi nhiều khu vực ngập lụt trong thành phố Thái Nguyên để thực hiện các công tác hỗ trợ người dân.

Xem thêm: Ấm lòng cả xóm chung tay nấu hàng trăm suất ăn gửi bà con vùng lũ lụt