Mặc cơn mưa tầm tã, nữ cán bộ y tế vẫn đứng chốt chống dịch COVID-19 

Hình ảnh nữ cán bộ y tế ở Thái Nguyên đứng chốt chống dịch COVID-19 dưới cơn mưa tầm tã khiến dân tình không khỏi xúc động.

Chi Nguyễn
17:40 13/05/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trước đó, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước hình ảnh một nữ cán bộ y tế mặc trời mưa tầm tã vẫn làm nhiệm vụ ở chốt chống dịch COVID-19. Mặc cho nước mưa đổ xối xả, người này vẫn bình tĩnh đứng dưới ô làm nhiệm vụ của mình.

nu-can-bo-y-te-dung-chot-chong-dich-covid-19 giua-con-mua
Nữ cán bộ y tế làm nhiệm vụ dưới mưa lớn tối 10/5

Người đăng tải hình ảnh này trên Facebook cho biết, họ chụp lại lúc 22h30 ngày 10/5 tại chốt phòng chống dịch phường Tân Long, TP Thái Nguyên. Người đứng trong ảnh là nữ cán bộ y tế SN 1975, chị Tống Thị Nhường.

Người đăng tải chia sẻ thêm: "Cơn mưa lớn kèm sấm chớp kéo dài khoảng 20-30 phút. Tôi hy vọng hình ảnh đẹp này được lan tỏa để mọi người thấu hiểu nỗi vất vả của lực lượng chống dịch và cùng đoàn kết, chung tay đẩy lùi COVID-19". Khoảnh khắc đẹp của nữ nhân viên y tế đã khiến cư dân mạng vô cùng cảm động, đặc biệt là thời điểm dịch đang bùng phát trở lại, khiến bác y bác sĩ vô cùng vất vả.

Cũng theo người đăng, hiện tình hình kiểm soát dịch tại Thái Nguyên được tiến hành rất chỉn chu. Học sinh đã được nghỉ học để phòng dịch, đa số người dân chấp hành các quy định chống dịch.

nu-can-bo-y-te-dung-chot-chong-dich-covid-19 giua-con-mua
Nhóm y bác sĩ và thanh niên tình nguyện mặc đồ bảo hộ đi xe ba gác, bắt tay với một bác sĩ khác trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Trước đó, vào ngày 8/5, một bức ảnh khác về công tác phòng dịch được chia sẻ trên Facebook cũng khiến cư dân mạng ấm lòng. Đó là hình ảnh nhóm y bác sĩ và thanh niên tình nguyện mặc đồ bảo hộ ngồi trên xe ba gác, bắt tay với một bác sĩ khác trước khi tới xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm nhiệm vụ. 

Một trong 5 người ngồi trên chiếc xe, chị Đình Thị Lan (26 tuổi) tâm sự: "Nghĩ lại thì lúc ngồi xe đó cũng hơi xóc và mỏi. Nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, mọi người trên xe đều cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng".

Người bắt tay các y bác sĩ khi đó là bác sĩ Lê Phú Trùy, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Ông chia sẻ: "Trên xe lúc đó có 5 người, 1 nhân viên y tế và 4 thanh niên tình nguyện. Tôi chỉ biết động viên, bắt tay để truyền cho anh em động lực vào vùng dịch cùng ngành y tế, làm sao chống dịch, dập dịch nhanh nhất".

Một trong 5 người ngồi trên chiếc xe, chị Đình Thị Lan (26 tuổi) tâm sự: "Nghĩ lại thì lúc ngồi xe đó cũng hơi xóc và mỏi. Nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, mọi người trên xe đều cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng".

nu-can-bo-y-te-dung-chot-chong-dich-covid-19 giua-con-mua
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam sáng ngày 13/5

Tính đến 6h ngày 13/5, Việt Nam có tổng cộng 2.213 ca nhiễm COVID-19 trong nước và 1.445 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 643 người.

Câu chuyện phía sau "cái bắt tay" trong bức ảnh nhân viên y tế đi xe ba gác vào vùng dịch

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận