Nghị lực phi thường của nam sinh Nguyễn Văn Thiên Triết: Chiến thắng bệnh K quái ác, quyết chí trở thành thủ khoa

Không may mắc K quái ác, nam sinh Nguyễn Văn Thiên Triết vẫn nỗ lực chống chọi đến cùng, chiến thắng bệnh tật và trở thành thủ khoa.

Chi Nguyễn
13:02 16/07/2023 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nguyễn Văn Thiên Triết là "thủ khoa kép" ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế năm 2023. Thành tích đó đáng khâm phục hơn khi nam sinh đã vượt qua căn bệnh K quái ác và quyết tâm học hành.

Được biết, cuối năm 2021, Triết bất ngờ nôn liên tiếp, sức khỏe suy kiệt, tuy đã đi khám nhưng không tìm ra. Được một khoảng thời gian, đến tháng 8/2022, sau 1 tuần sốt liên tục, gia đình đã đưa Triết đến khám tại Bệnh viện Trung ương Huế thì phát hiện có khối u giữa tim và phổi. Nam sinh nhớ lại: "Các bác sĩ cho biết đây là khối u trung thất kích thước 10x10cm chèn giữa tim và phổi, phải tiến hành phẫu thuật cắt khối u. Sau đó, em được phẫu thuật và cắt khối u đó rồi đem đi xét nghiệm thì được biết đây là u ác tính".

Tuy khối u đã được phẫu thuật, Triết còn phải xạ trị để dứt điểm. Khoảng thời gian sau đó, Triết và gia đình đã suy nghĩ rất nhiều, phải có sự đánh đổi giữa sức khỏe và ước mơ, và cuối cùng Triết đã quyết định không xạ trị.

nghi-luc-phi-thuong-cua-nam-sinh-nguyen-van-thien-triet

10x nhớ lại: “Việc xạ trị chỉ tiến hành được khi vừa mới phẫu thuật xong nhưng em đã quyết định không xạ trị để tiếp tục theo học tại trường. Nếu xạ trị thì em phải nằm một chỗ và tóc bị rụng hết, em sẽ không thể đi học, thực tập và tốt nghiệp. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, em đã quyết định không xạ trị để hoàn thành khóa học của mình. Hiện tại, em đang trong quá trình theo dõi định kỳ sức khỏe của mình từ 3 - 6 tháng/lần”.

Từng học Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, nhưng niềm đam mê với nghề giáo viên vẫn không ngừng thôi thúc Nguyễn Văn Thiên Triết. Vì thế, em quyết định đổi trường, ôn thi lại từ đầu. Nam sinh tâm sự: "Được trở thành một người thầy giáo là ước mơ của em từ khi còn là một học sinh tiểu học. Do đó, vào nửa học kỳ I năm học đầu tiên, em đã quyết định nghỉ học và về ôn thi lại. Kết quả, năm 2019, em đã đỗ vào Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế với thành tích thủ khoa ngành Sư phạm Hóa học”.

Thời gian học đại học, sức khỏe của Triết ngày càng yếu dần và mắc thêm một số căn bệnh khác nên có nhiều hôm không thể lên giảng đường. Tuy nhiên, với quyết tâm về ước mơ trở thành thầy giáo, được đứng trước bục giảng và truyền đạt kiến thức cho học sinh, Triết đã không ngừng cố gắng để đạt được nhiều thành tích trong học tập.

nghi-luc-phi-thuong-cua-nam-sinh-nguyen-van-thien-triet

Trong 4 năm theo học tại Trường ĐH Sư phạm Huế, 10x luôn là một cậu học trò đạt thành tích giỏi và xuất sắc, được gia đình, các thầy cô và bạn bè quý mến, động viên tinh thần.

“Trong 4 năm học, vấn đề khó khăn nhất đối với em là sức khỏe nhưng bù lại bên cạnh em luôn có gia đình, thầy cô và các bạn động viên, an ủi, đó là động lực lớn để bản thân em vực dậy và không ngừng cố gắng để hoàn thành khóa học của mình. Bây giờ niềm mong muốn lớn nhất của em là được khỏe mạnh và thực hiện ước mơ được đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh”, Triết tâm sự.

Theo Giáo dục và Thời đại

Xem thêm: Tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ của thiếu nữ 16 tuổi "chiến thắng" bệnh K

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận