Nam sinh trường Y khát khao cứu người, có hơn 40 lần hiến máu

Từ khi tròn 18 tuổi, chàng nam sinh trường Y này đã bắt đầu cơ duyên "cho đi", đến nay đã có hơn 40 lần hiến máu.

Nam sinh trường Y khát khao cứu người, có hơn 40 lần hiến máu

Từ khi tròn 18 tuổi, chàng nam sinh trường Y này đã bắt đầu cơ duyên "cho đi", đến nay đã có hơn 40 lần hiến máu.

Nguyễn Thành Tài (22 tuổi) đang là sinh viên ngành y khoa, Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế). Kể từ khi tròn 18 tuổi, cậu chàng đã khát khao nguyện vọng được trao đi những giọt máu hồng, hi vọng có thể giúp người khác.

Tháng 11/2020, nam sinh trường Y lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện sau khi nghe về đợt vận động hiến máu ở trường. Tài tâm sự, hiến máu toàn phần thì phải sau gần 3 tháng mới có thể hiến lại được, nhưng hiến tiểu cầu thì chỉ cần khoảng nửa tháng. Đó là lý do vì sao mà chưa đầy 4 năm tham gia hiến máu tình nguyện nhưng số lần hiến máu và tiểu cầu của Tài đã lên đến 46 lần. Sau mỗi lần hiến máu hay tiểu cầu, sức khỏe của nam sinh đều bình thường, không có vấn đề gì.

Vốn là sinh viên ngành y, nam sinh hiểu rõ tầm quan trọng của máu với bệnh nhân, nhất là những người đang gặp nguy kịch. Tài bộc bạch: "Lý do mình hiến máu, tiểu cầu nhiều đơn giản là chỉ vì mong muốn có thể giúp đỡ được người khác. Để đảm bảo sức khỏe, số lần hiến máu hay tiểu cầu của mình không quá dày đặc. Sau mỗi lần hiến thì về ăn uống nhiều và đủ chất hơn một chút".

Tài là một trong 100 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu trên cả nước được tuyên dương năm 2024 và là đại biểu trẻ tuổi nhất. "Có thể nói mình như bị nghiện hiến máu vậy. Mỗi năm chỉ hiến máu toàn phần được vài lần nhưng trung bình tháng nào mình cũng đi hiến tiểu cầu", chàng trai bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường của mình gần 4 năm qua, tuy không phải là thành quả quá lớn lao nhưng đủ làm Tài hạnh phúc và có một chút tự hào. Trong suốt quá trình tham gia hiến máu tình nguyện cũng để lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. 10x tâm sự: "Mình nhớ có một lần hiến máu ở quê, mình phải đi đến lần thứ 4 mới có thể hiến được máu. Vì lúc đó ở Đà Nẵng chưa có trung tâm truyền máu huyết học nên bệnh viện nào có nhu cầu cần máu trong ngày thì mình đến trực tiếp nơi đó để hiến. Lần đầu tiên mình đến thì do quá giờ hành chính nên không hiến được; đến lần thứ 2, thứ 3 thì ngày hôm đó ở bệnh viện không có bệnh nhân có nhu cầu truyền máu; đến lần thứ 4 khi bệnh viện cần máu mình mới hiến được. Đó là kỷ niệm mà mình nhớ mãi".

Được biết, hiện nam sinh đang là Phó chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế). Cậu bạn tâm sự: "Tham gia hoạt động tình nguyện nhiều cũng chi phối và ảnh hưởng việc học nhưng nếu biết cách sắp xếp và cân bằng thì cũng không đến nỗi. Và mình thường hay đánh đổi giấc ngủ, bằng cách ngủ ít lại để dành thời gian cho các hoạt động khác nữa". Nam sinh cũng rất vui khi việc làm tử tế của mình được gia đình ủng hộ.

Theo Thanh Niên

Xem thêm: "Lá cờ" Tổ quốc của anh thiếu tá Công an từ giấy chứng nhận hiến máu