Lê Thị Cẩm Trinh: Cô gái nhà nông nghèo khó nỗ lực học hành, nay là thạc sĩ Y khoa

Lê Thị Cẩm Trinh (29 tuổi) luôn nỗ lực học tập, với hi vọng giúp gia đình đổi đời, và giờ đây cô đã là thạc sĩ Y khoa.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 28/11
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lê Thị Cẩm Trinh (29 tuổi, Hậu Giang) sinh ra trong một gia đình làm nông không mấy khá giả. Để 9x được đi học, anh chị của cô đã nghỉ học từ sớm giúp nhẹ gánh tài chính. Nhà nghèo, đi học gặp không ít khó khăn, không có quần áo mới, nhưng Trinh vẫn luôn cố gắng.

9x Hậu Giang tâm sự: "Là con gái học bác sĩ rất cực, từ năm 3 phải đi thực tế về lâm sàng, ngủ ở bệnh viện còn nhiều hơn tại phòng trọ. Những ngày ngủ ngoài hành lang bệnh viện vừa sợ, tủi thân nhưng nghĩ về cha mẹ, anh chị ở nhà thì mình lại có động lực tiếp tục cố gắng".

co-gai-nha-nong-ngheo-kho-no-luc-hoc-hanh-nay-la-thac-si-y-khoa

Trong những năm đầu đại học, vì chưa phải đi thực tập nên Trinh tranh thủ đi dạy thêm kiếm tiền. Ngoài ra, vì có sẵn kiến thức y khoa, cô cũng thường chia sẻ bài viết về chăm sóc da trên mạng xã hội. Không ngờ, những bài viết này được nhiều người chú ý, và 9x có thêm nghề tay trái là bán mỹ phẩm.

Sau khi tốt nghiệp ngành y đa khoa của Trường ĐH Y dược Cần Thơ năm 2018, Trinh vào học tập và làm việc tại Bệnh viện Da liễu TP.Cần Thơ đến năm 2021. Chia sẻ lý do muốn trở thành bác sĩ da liễu, 9x cho biết: "Mình sống ở miền Tây nên rất phổ biến tình trạng sử dụng kem trộn, thuốc rượu. Người dân sử dụng lâu ngày sẽ dẫn đến các biến chứng về da rất khó điều trị. Học ngành này vừa được làm đẹp cho bản thân mà còn giúp đỡ những người xung quanh tự tin hơn về ngoại hình. Mình mong muốn truyền đạt những kiến thức làm đẹp, chăm sóc da chuẩn y khoa đến mọi người, đặc biệt là phụ nữ để họ có được chất lượng cuộc sống tốt hơn".

co-gai-nha-nong-ngheo-kho-no-luc-hoc-hanh-nay-la-thac-si-y-khoa

Ở tuổi 27, nữ sinh quyết định học lên cao học. Thời điểm đó, Trinh là bác sĩ có điểm thi đầu vào cao nhất chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành da liễu của Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Đến khi thực hiện đề tài, 9x lần nữa gặp khó khăn khi được giao đề tài nghiên cứu về bệnh sùi mào gà ở nam giới.

Trong quá trình thực hiện đề tài, bệnh nhân có phần ngại chia sẻ, giấu những triệu chứng dẫn đến việc sai lệch về số liệu. Đến 7.2023 khi luận văn đã hoàn thành 80% thì Trinh được người hướng dẫn thông báo là sai số liệu nên phải làm khảo sát lại từ đầu.

co-gai-nha-nong-ngheo-kho-no-luc-hoc-hanh-nay-la-thac-si-y-khoa

Cô nhớ lại: "Trong vòng 1 tháng mình chỉ tập trung làm lại luận văn, mỗi ngày chỉ ngủ được tầm 2 tiếng đồng hồ. Trong quá trình thực hiện đề tài, phải tiếp xúc với cơ thể người nam rất bất tiện, nhưng vì tính chất công việc nên mình đã nỗ lực vượt qua". Sau nhiều khó khăn thì đầu tháng 11/2023, Lê Thị Cẩm Trinh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành da liễu và tốt nghiệp loại giỏi.

Theo báo Thanh Niên

Xem thêm: Con nhà người ta: Nam sinh Hà Nội gây ấn tượng khi là thủ khoa kép 2 trường chuyên

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Trong số 8 sinh viên quốc tế vinh dự nhân học bổng thạc sĩ guitar tại đại học Yale danh giá, Ngô Hoàng Long là người Việt duy nhất.

Ngô Hoàng Long: Người Việt duy nhất vinh dự nhận học bổng thạc sĩ guitar của ĐH Yale
0 Bình luận

Không ai nghĩ rằng người mẹ tí hon này có thể nuôi con cao đến 1m8, chưa kể còn đẹp trai học giỏi vô cùng.

Chuyện người mẹ tí hon nuôi con cao 1m8, học giỏi vô cùng: 14 tuổi đã đỗ Đại học, 5 năm sau tốt nghiệp thạc sĩ
0 Bình luận

Đang là thạc sĩ Harvard, có lương thu nhập cả ngàn đô một tháng, anh Huỳnh Hạnh Phúc lại bỏ việc, về Việt Nam khởi nghiệp.

Thạc sĩ Harvard bỏ việc lương cao, về Việt Nam khởi nghiệp với rác: Dám nghĩ dám làm hiếm thấy
0 Bình luận

Tin liên quan

Mẹ mất, bố sống thực vật khiến 3 đứa trẻ thơ rơi vào cảnh khốn cùng. Cánh cửa học tập cũng đang dần khép lại.

Mẹ mất, bố sống thực vật sau tai nạn, 3 đứa trẻ thơ chênh vênh giữa đời
0 Bình luận

Nhiều người cũng thắc mắc, vì sao kinh tế gia đình khá giả mà anh Nam, anh Bảy vẫn miệt mài đạp xe đi nhặt phế liệu...

Người tốt việc hay: Hai người đàn ông khá giả đạp xe nhặt ve chai, mục đích phía sau gây bất ngờ
0 Bình luận

Hơn 20 năm qua, ông Trương Văn Vui (44 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã tình nguyện hiến máu 81 lần.

Người tốt việc hay: Chân dung người đàn ông 81 lần hiến máu tình nguyện
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất