Chuyện cô giáo dạy sử ở Kiên Giang miệt mài với công tác xã hội giúp đời

Nhiều năm qua, cô giáo Lê Thị Hằng (Kiên Giang) không chỉ miệt mài dạy học mà còn hết lòng với công tác xã hội.

Chuyện cô giáo dạy sử ở Kiên Giang miệt mài với công tác xã hội giúp đời

Nhiều năm qua, cô giáo Lê Thị Hằng (Kiên Giang) không chỉ miệt mài dạy học mà còn hết lòng với công tác xã hội.

Cô Lê Thị Hằng là giáo viên dạy môn lịch sử của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang. Với hơn 30 năm gắn bó và công tác trong ngành giáo dục, cô Hằng luôn hết mình vì học sinh thân yêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy học. Cô là một người giáo viên kỳ cựu, có nhiều năm kinh nghiệm trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử của tỉnh Kiên Giang. Cô nhiệt tình, tận tâm và tham gia nhiều công tác xã hội, có nhiều đóng góp rất lớn cho nền giáo dục của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung.

Với phương châm "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân", cô Hằng và nhóm thiện nguyện Bầu Bí không quản ngại đường sá xa xôi, đội mưa, nắng, thường xuyên đi đến các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kiên Giang để tìm kiếm những mảnh đời bất hạnh đang cần giúp đỡ. Chỉ cần ở đâu có người gặp khó khăn thì ở đó có cô Hằng và nhóm thiện nguyện Bầu Bí.

Cô Hằng (thứ 3 từ bên phải qua) và nhóm thiện nguyện Bầu Bí trao quà cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Với cô Hằng, việc giúp đỡ những người gặp khó khăn là một niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống, bên cạnh việc dạy học. Bởi vì nó không chỉ góp phần gieo tình yêu thương cho xã hội, giúp các mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn mà còn giúp tâm mình được thanh thản, an nhiên vì đã làm được việc tốt có ích cho đời.

Từ khi thành lập đến nay, cô Hằng và nhóm thiện nguyện Bầu Bí đã có nhiều đóng góp rất lớn cho hoạt động thiện nguyện của tỉnh Kiên Giang. Đó là quyên góp sách vở, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế... cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ tiền cho các nạn nhân bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có tiền trị trị. Xây dựng các căn nhà tình thương, sửa sang đường sá ở vùng sâu, vùng xa...

Những cống hiến hết mình cho các hoạt động thiện nguyện, cô Hằng và nhóm thiện nguyện Bầu Bí đã góp phần xây dựng mảnh đất Kiên Giang thêm văn minh, giàu mạnh, hạnh phúc, ấm no. Với lòng nhiệt huyết và tận tâm, cô Hằng đã truyền cho các thế hệ học trò của mình lòng thương người. Nhiều học sinh của cô sau khi tốt nghiệp cũng đã đóng góp cho hoạt động của nhóm thiện nguyện Bầu Bí.

Theo báo Thanh Niên

Xem thêm: Có những suất cơm thiện nguyện ấm lòng ở Hà Giang như thế