Châm ngôn sống sâu sắc của cụ già dành cả đời đúc kết: Muốn con khôn lớn, cha mẹ nên học hỏi

Một cụ già đã về hưu đã chia sẻ loạt châm ngôn sống sâu sắc, được đúc kết suốt cả cuộc đời, khiến ai nấy đọc xong đều gật gù.

Chi Nguyễn
15:40 19/09/2023 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ở phương Tây, loài vật biểu trưng cho sự thông thái là loài cú, còn ở phương Đông, loài rùa lại luôn là biểu tượng cho kiến thức. Loài rùa từ tốn, già cỗi là những biểu tượng hoàn hảo cho sự thông thái, sâu sắc. 

Vốn dĩ, người già thường được coi trọng, bởi họ đã trải nghiệm gần hết cuộc đời, thấu tình đạo lý nhiều điều. Tuy có độ hiểu biết, quyết định gần giống nhau nhưng những người lớn tuổi hơn lại có được sự trầm tĩnh, phong thái hơn hẳn so với những người ở độ tuổi trung niên. Dưới đây là những châm ngôn sống thấm thía của một cụ già cao tuổi từng gây bão trên mạng xã hội, cha mẹ muốn dạy con khôn lớn, còn không mau học hỏi:

cham-ngon-song-sau-sac-cua-cu-gia-danh-ca-doi-duc-ket

- Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương làm mẫu.

- Cha mẹ chỉ biết cho mà chẳng biết đòi, mai này con cái thích vòi mà không biết trả.

- Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời, vấp ngã lại kêu than.

- Dâu rể tốt được cha mẹ đề cao. Con cái hỗn hào đứt mười khúc ruột.

- Con trai chào trăm câu, chẳng bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.

- Gọi cha ông khốt, gọi mẹ bà bô. Lộ ngay phẩm chất vô đạo, đời sau suy tàn.

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng trách mẹ cha nghèo khó.

- Cái gì cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.

- Coi khinh bên ngoại, chớ mong rể hiền.

- Cả đời quen sống bê tha, chẳng trách về già thân tàn ma dại.

- Ngồi bên bia rượu hàng giờ thảnh thơi, chờ đợi nửa giây đèn đỏ cứ sốt sắng.

- Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày, không lời thăm hỏi.

- Đi có bạn đường chân không biết mỏi, còn cha còn mẹ sao không hỏi khi cần.

- Khỏe mạnh mẹ ở với con, đau ốm gầy  còm tùy nghi di tản.

- Ở đời bất thiện là tại nhàn cư. Con cháu mới hư, đừng cho là hỏng.

- Bảy mươi còn phải theo học bảy mốt, chớ nhảy vài bước đã vội khoe tài.

- Cha mẹ chết mồ mả chưa yên, anh em bạc nghĩa đã xô nhau tiền phúng viếng.

cham-ngon-song-sau-sac-cua-cu-gia-danh-ca-doi-duc-ket

- Con bò sáng phải rống lên. Con người sống phải ráng lên. 

- Mọi lời nói dối đều có ngày hết hạn.

- Biết ơn cả những bình thường, rồi ta sẽ thấy yêu thương quanh mình.

- Sống đừng tính toán, đời sẽ nhẹ nhàng.

- Vấp ngã còn không chịu đứng lên, còn chờ người ta giẫm đạp lên hay sao?

- Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn…

- Không nói chuyện biển cả với lũ cá trong ao, không bàn chuyện băng tuyết với lũ côn trùng mùa hạ.

Tổng hợp

Xem thêm: Điểm chạm ngôn từ - 10 câu nói truyền cảm hứng từ Helen Keller

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận