Cha mẹ ơi, đừng để con làm 3 nghề này, lương cao mấy cũng khước từ kẻo mất phúc

Có những nghề không tồn tại cái gọi là tiền đồ, chẳng hạn như 3 nghề dưới đây. Càng ham mê càng mất nhiều phúc báu.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Khi con cái muốn đi vào những con đường nghề nghiệp này, xin cha mẹ hãy dành thời gian nhắn chúng rằng, dù cố gắng nhiều thế nào cũng đừng làm, bởi kiên trì đến mấy cũng chẳng có hi vọng:

Công việc có tính thay thế quá cao

Khi trẻ tìm việc làm, hãy nhớ kỹ, nhất quyết đừng tìm một công việc có tính thay thế quá cao. Ví dụ, thu ngân trong siêu thị là một công việc có tính thay thế cao, trước đây thu ngân phải nhớ giá từng món hàng, nhưng bây giờ thì chẳng cần làm gì cả, chỉ cần cầm máy quét quét vài vạch là hoàn thành công việc. Đến người già cũng làm được nghề này, người trẻ không nên tốn thời gian, công sức vào nó, cuối cùng sẽ chẳng thu được gì.

3-nghe-de-mat-phuc-cha-me-nen-khuyen-con-dung-lam-0

Ngược lại, một số người đi học cắt tóc, nếu họ cắt đẹp và có nét đặc biệt riêng, rất nhiều người thích cắt tóc ở chỗ họ, thì có nghĩa họ đã có một kỹ năng không thể thay thế, bởi những người khác không thể cắt đẹp như họ cắt. Hơn nữa, một khi năng lực của bản thân không thể thay thế được và bắt đầu trở nên khan hiếm, thì báo giá của bản thân cũng sẽ tăng lên, có thể phục vụ nhiều người giàu hơn nữa, có một tương lai đầy hy vọng hơn.

Công việc chỉ đơn thuần dùng đến thể chất

Nếu muốn chọn ra một loại công việc nổi bật nhất trong danh sách các công việc không có tiền đồ, thì đó chính là lao động chân tay thuần túy. Lý do rất đơn giản, không ai nói người khuân gạch là có triển vọng cả, cũng không ai nói người vác xi măng, bốc dỡ hàng có tương lai hứa hẹn, họ chỉ là đang kiếm ăn dựa trên tuổi xuân của mình. Khi còn trẻ làm việc hết mình, phơi mình dưới nắng gắt khiến cơ thể lưu lại những hiểm họa ngầm, thời kỳ hoàng kim của cơ thể cũng sẽ rút ngắn đi. Đỉnh cao của ngành nghề này chỉ tồn tại khi con người ta còn trẻ, thậm chí nếu cơ thể mắc bệnh nặng một lần thì có thể lập tức rơi từ đỉnh cao xuống đáy.

Thêm nữa, khi làm công việc thuần thể chất, nếu mất đi người này lập tức có thể tìm được người khác thay thế, thậm chí còn khỏe mạnh và được việc hơn. Sức khỏe là vốn liếng sẵn có của con người, nó chẳng cần trải qua quá trình đào tạo, rèn luyện khắc nghiệt gì, dù có rao bán người ta cũng chỉ mua lại với giá rẻ. Chỉ khi tạo được cho mình một giá trị không thể thay thế, vị trí của bản thân mới được đảm bảo.

3-nghe-de-mat-phuc-cha-me-nen-khuyen-con-dung-lam-9

Công việc quá an nhàn

Kinh nghiệm của người đi trước cho chúng ta biết rằng công việc quá an nhàn cũng sẽ không có tiền đồ. Nếu công việc mỗi ngày của bạn là in tài liệu công ty, chạy việc vặt hay là pha cà phê cho người khác, thì bạn sẽ không được rèn luyện năng lực mà chỉ lãng phí cuộc đời vào những việc tầm thường này. Hoặc là bạn thích ở trong phòng bảo vệ, chỉ nhìn chằm chằm dòng người qua lại, không phát sinh bất cứ vấn đề gì, loại công việc này rất thoải mái, rất thư thái, nhưng cũng rất ảm đạm. Loại cuộc sống này, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết, mấy chục năm tiếp theo con bạn cũng sẽ sống cuộc sống như vậy.

Quá an nhàn đồng nghĩa với việc đánh mất đi tinh thần, ý chí phấn đấu, hàng ngày đi làm đều đặn từ chín đến năm giờ, ở công ty thì lười biếng, giống như con ếch giam mình trong cái giếng của chính mình vậy. Số phận định sẵn cuộc sống như vậy không thể có tiền đồ được.

Vì vậy, dù chúng ta không thể can thiệp quá đáng với con cái, nhưng vẫn cần nhắc nhở chúng không được làm ba loại công việc không có tương lai này, đừng để chúng lựa chọn một cuộc đời “nhìn là biết kết quả”. Hãy biết đi trước đón đầu, dự đoán những xu hướng phát triển của xã hội và giúp con bồi dưỡng những năng lực, phẩm chất phù hợp nhất. Dưới đây là một số gợi ý về ngành nghề có triển vọng trong tương lai để các bậc phụ huynh có thể tham khảo:

Xem thêm: Nuôi con giống như trồng cây, cha mẹ cần "chăm bón 5 loại dưỡng chất" này

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Làm mẹ đó là thiên chức của người phụ nữ. Nuôi con, nhìn con trưởng thành, đó là hạnh phúc của người mẹ. Vậy nên, nuôi con, xin đừng than vất vả nhọc nhằn!

Nuôi con, xin đừng than vãn!
0 Bình luận

Vượt qua nghịch cảnh, người cha này quyết tâm nuôi hai con khôn lớn, giờ đây lại quyết tâm cống hiến cho việc thiện nguyện.

Chuyện người cha khuyết tật vượt lên nghịch cảnh nuôi con khôn lớn, hăng say thiện nguyện
0 Bình luận

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Vậy nên, nuôi con mà không dạy đó chính là lỗi của cha mẹ. 

Cổ nhân dạy: Nuôi con mà không dạy là lỗi của cha mẹ
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất