Từ khoá: "vô thường"
Không ai biết ngày mai hay cái chết, cái nào đến trước. Ngày mai có thể không đến nhưng cái chết chắc chắn sẽ đến. Vậy nên hãy học cách vô thường theo lời Phật dạy.
Dù cho có Phật ra đời hay không thì thế gian cũng là vô thường, vẫn luôn biến dịch không ngừng.
Trong cuộc sống, tuy mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, nhưng chúng xảy ra không phải là ngẫu nhiên, mà là những bài học quý giá.
Nhà Phật có câu, đời người vô thường, tình cảm cũng vô thường, vậy sống trên đời, thứ gì mới được coi là quan trọng nhất?
Không ai có thể thoát khỏi già yếu, kể cả bậc Thánh nhân. Vì thế hãy sống sao cho không phải hổ thẹn hay ân hận. Sống hết mình và sống cho đáng sống.
Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bản thân bạn đang tự tạo phước mà không hề hay biết. Vì tất cả những gì bạn làm đều bắt nguồn từ sự vô tư, thoải mái, không toan tính thiệt hơn, chỉ mong giúp ích cho đời nhiều hơn nữa.
Tu quán vô thường là điều cần thiết của người tu. Một người bạn mà tôi quen đã đặt tiêu đề trên trang cá nhân: “Ai rồi cũng phải chết, biết vậy để sống cho tốt!”. Bạn ấy cho tôi biết rằng mình quán vô thường, lấy giáo lý vô thường để nhắc nhở bản thân không lười nhác, biếng trễ mọi việc.
Cuộc đời con người sẽ luôn có những thay đổi. Hôm nay có thể là ánh đèn sân khấu phong nhã hào hoa, ngày mai lại là vấp ngã xuống đáy.
Đã bao giờ bạn tự hỏi cuộc đời của chúng ta dài được bao nhiêu chưa? Nếu chưa có câu trả lời, hãy đọc bài viết dưới đây và cùng chiêm nghiệm bạn nhé.
Con người có thể quyết định vận mệnh của chính mình thông qua những suy nghĩ, hành động tạo nên thói quen mỗi ngày. Hãy khắc cốt ghi tâm lời Phật dạy đắt giá và vận dụng để thay đổi cuộc sống của bạn.