Từ khoá: "mưu sinh"
Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885 Trường Trinh (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) đã âm thầm hỗ trợ chỗ ở, giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn...
Chiếc xe xôi là kế mưu sinh duy nhất của bà Trần Thị Bạch Tuyết (55 tuổi, quận 7, TP.HCM) suốt nhiều năm qua. Nhờ đó mà bà có tiền nuôi đưa con khờ khạo bị người ta bỏ rơi.
Tôi có ông bạn, tuy học cùng lớp, nhưng không thân lắm, bởi vì những suy nghĩ và việc làm mỗi người mỗi khác. Hết giờ làm việc ở cơ quan là anh biến vào những cuộc mưu sinh.
Ở ngưỡng 85 tuổi, lưng đã còng, mắt đã mờ nhưng bà Nga vẫn phải chống gậy đi bán rau mưu sinh nuôi con tâm thần. Bên cạnh đó là nỗi nhớ người con út biệt tích suốt 20 năm da diết.
Dù tật nguyền nhưng ngày nào chị Tuyền cũng đội nắng đội mưa đi bán vé số kiếm tiền. Chị mong rằng, công việc đó sẽ tạo ra nguồn thu nhập giúp chị có tiền nuôi hai con để chúng không chịu cảnh thất học.
3 cấp độ học tập khác nhau sẽ nhào nặn ra 3 kiểu người khác nhau: Kẻ tầm thường học để kiếm tiền, người bình thường học để khôn ra và bậc trí giả học để đối nhân xử thế.
Xe sữa đậu nành của bà Năm nức tiếng một vùng bởi thơm ngon, mát lạnh. Nhờ xe đậu nành mà bà Năm có tiền trang trải cuộc sống, nuôi 4 đứa con ăn học thành tài.
Thủy đỗ Đại học nhưng ngặt nỗi chân bị khuyết tật. Thương con, bà Phước khăn gói vào thành phố, ngày ngày bế con lên giảng đường, đêm về đổ bánh bèo mưu sinh.
Hà Linh - con trai của cố nghệ sĩ Thanh Nga từng chia sẻ "cuộc đời tôi còn tệ hơn chữ tệ". Hà Linh ở tuổi 49, sự nghiệp "bảy nổi ba chìm", vất vả mưu sinh bằng cả nghề tay trái lẫn tay phải.
Khúc gỗ nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể khiến người mẹ tóc muối hoa tiêu bước đi loạng choạng. Nhìn hình ảnh đó ai cũng xót xa. Thế nhưng, đó là công việc mưu thường ngày...