Từ khoá: "khẩu nghiệp"
Sống ở đời, nếu không giúp ích cho người khác thì nên im lặng. Bởi khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người.
Đời người, cần 2 năm để học nói nhưng cần cả một để học cách im lặng. Cảnh giới cao nhất của đời người chính là quản lý được cái miệng của mình.
Mỗi lời Phật dạy là một bài học cuộc sống quý báu. Hãy cùng đọc và suy ngẫm nhé!
Đức Phật dạy rằng, làm người trí tuệ là người biết cách tu miệng, tu tâm, vừa để tránh khỏi họa thị phi, vừa tránh khỏi việc làm mất đi phúc báo.
Phật dạy, khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất ở đời. Phụ nữ đừng dại đi gieo rắc khẩu nghiệp, bởi tu được cái miệng là tu hơn nửa đời người.
Đức Phật từng răn, phúc báo đều theo cái miệng mà ra. Người nào hay nói lời thất đức đời bạc mệnh, phúc đức tiêu tan như mây khói.
Có những việc bố mẹ làm trong đời là những tội ác phải nhận báo ứng đến già. Thậm chí con cháu sinh ra cũng phải gánh nợ và chịu tội thay.
Ai cũng rõ, khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất ở đời, thế nhưng, khẩu nghiệp có giải trừ được không thì không phải ai cũng thấu rõ.
Phật dạy, lời nói ác ý có thể dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn đến sự phiền não. Vì thế, đừng ai nói "khẩu xà tâm Phật" vẫn là người tốt.
Phật dạy, họa phúc từ miệng mà ra. Người trí tuệ là người biết cách tu miệng, tu tâm, vừa để tránh khỏi họa thị phi, vừa tránh khỏi việc làm mất đi phúc báo.