Từ khoá: "im lặng"
"Im lặng là tiền, nhưng chẳng nhiều người nhận ra điều đó", Mark Cuban tiết lộ.
Đời người, cần 2 năm để học nói nhưng cần cả một để học cách im lặng. Cảnh giới cao nhất của đời người chính là quản lý được cái miệng của mình.
Cổ nhân nói, người quyền lực nhất thường là người trầm lặng. Vì thế, trong đám đông, người "im lặng" nhất chắc chắn là người lợi hại nhất.
Rồi ai sẽ hiểu được nỗi đau buồn khắc khoải của người mẹ, người phụ nữ của gia đình, lúc nào cũng nhẫn nhục, chịu đựng, im lặng để bình an…
Kinh dịch nói, người may mắn thì ít lời, im lặng là một vẻ đẹp của sự lương thiện sau khi thấu hiểu, là sự tĩnh lặng đến từ tâm hồn.
Người xưa dặn, ở đời càng nói nhiều càng gặp nhiều họa, im lặng mới là công đức vô lượng.
”Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt".
Con người chỉ cần hai năm để học nói nhưng lại mất cả một đời để học cách im lặng. Người hiểu chuyện thường là người kiệm lời.
Bạn cần phải biết rằng, thắng lợi chưa chắc đã dành cho người có tốc độ nhanh nhất, mà dành cho người kiên trì được tới cuối cùng. Qua tuổi 40, nhẫn nhịn 3 điều này, cuối đời viên mãn.
Kẻ khôn ngoan không bao giờ cố gắng thanh minh thanh nga, không bao giờ cố gắng chứng minh mình bằng lời nói. Họ chỉ cần im lặng cũng chứng minh được bản lĩnh.