Nguyễn Hà Kiều Loan, còn gọi là Lona Kiều Loan hay Lona, là một nữ rapper, ca sĩ kiêm á hậu người Việt Nam. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 và được khán giả bình chọn vào Top 10 chung cuộc.
Cô là người đẹp thường xuyên làm từ thiện, được nhiều người nể phục. Đáng nói, mới đây trên trang cá nhân, Kiều Loan đã đăng bài tố một sư thầy từ thiện sai trái, làm giả thông tin. Bài đăng như sau:
"LỜI CẢNH BÁO CHO NHỮNG AI GỬI TIỀN CHO THẦY THÍCH NGUYÊN QUANG LÀM TỪ THIỆN
(Vì tin tưởng vào uy tín của thầy nên Lona đã gửi tổng cộng 700 triệu để thầy xây 8 căn nhà tình thương đến hôm nay phát hiện ra đã bị thầy lừa và chiếm đoạt)
Nguyễn Hà Kiều Loan (Lona)
Như mọi người theo dõi thấy, Lona rất hay làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi: xây nhà có, xây cầu đường có, học bổng có, hỗ trợ vật chất kịp thời cho bà con có và v…v……. Chỉ một vài trong số đó được Lona up lên social nhằm lan toả niềm vui đến mọi người và cũng là cách Lona muốn những ai đang trong hoàn cảnh khó khăn có thể thấy và liên hệ để Lona có thể kịp giúp đỡ ngay lập tức.
Trước đây Lona thường làm các công tác chung với công ty là chủ yếu, nhưng bắt đầu từ năm nay Lona đã có những dự án cộng đồng riêng. Một phần vì mình cảm thấy ổn định về nguồn thu và phần quan trọng là mình được 1 bên chủ động cung cấp thông tin với sự uy tín đến từ 'Thầy Trụ trì'.
Vào lúc dịch bệnh Covid, Lona nấu ăn cùng Bếp ăn SUỐI MÁT TỪ TÂM, thì nhận được 1 lời mời từ thầy THÍCH NGUYÊN QUANG (Tên thật: TRƯƠNG DƯƠNG KHÁNH DUY) mong muốn gửi vào bếp ăn gạo để nấu. Lona kết nối cho thầy và bếp ăn, và cũng từ đó Lona bắt đầu biết thầy. Lona qua chùa của thầy cúng, niệm phật và sau đó một khoảng thời gian, thầy chia sẽ với Lona là thầy hay làm thiện nguyện xây dựng nhà tình thương cho rất nhiều hoàn cảnh thương tâm, không có mái nhà che thân, nên Lona có ngỏ ý là khi nào có hoàn cảnh nào thầy gửi để mình giúp đỡ.
Ban đầu thầy gửi cho Lona một vài hoàn cảnh. Dần dần các hoàn cảnh được gửi liên tục và Lona cũng giúp đỡ với tâm thế tin tưởng, không cần phô trương và một khi đã nhận giúp là phải giúp trọn vẹn. Và đó có lẽ là điểm yếu của Lona khi mình quá tin tưởng thầy. Đã có vài lần thắc mắc nhưng sau đó Lona không nghĩ nữa vì sợ báng bổ Phật pháp. Và cho đến hôm nay, mọi chuyện mới bị phát hiện.
Từ đầu năm 1/1/2023 đến lần cuối Lona chuyển khoản cho thầy là 23/8/2023, Lona đã chuyển khoản để xây 8 CĂN NHÀ (2 nhà Tiền Giang, 1 nhà Bạc Liêu, 1 nhà Bến Tre, 1 nhà Gia Lai, 1 nhà Sóc Trăng, 1 nhà Kiên Giang, 1 nhà KonTum) khi chuyển khoản Lona đều ghi rõ nội dung số tiền này dùng xây dựng căn nhà tình thương nào. Ngoài ra còn góp sửa nhà cho các sư cô, các gia đình khác nữa; mua 13 CHIẾC XE LĂN cho các ông bà cao tuổi ở Bình Thuận kèm tiền mặt 500.000vnd mỗi người; vận động ẤN TỐNG KINH, THỈNH TƯỢNG NGÀI về nghĩa trang; XÂY GIẾNG,…. và các chi phí PHÓNG SANH, MUA ÁO QUAN cho người mất… Tổng chi phí: 700.800.000vnd.
Lona có nói với thầy là Lona lịch nhiều và hay phát sinh không cố định, nên những nơi quá xa nhờ thầy đại diện Lona khởi công, khánh thành và gửi hình ảnh cho Lona xem. Ngoài ra những căn nào Lona sắp xếp được sẽ báo thầy và giữ lịch trước. Biết được đều đó nên ngoài 2 căn đã được thông báo dự khánh thành ở Tiền Giang và Bến Tre (Lona có post) thì 6 căn còn lại thầy hoàn toàn không xây dựng và đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.
Để tạo chứng cớ lừa Lona, thầy đã dùng những hình ảnh nhà tình thương giả để ngụy tạo là xây dựng đầy đủ thầy gửi Lona xem (không phải các hoàn cảnh Lona được biết ban đầu) và sau những tấm hình giả tạo đó, thầy luôn dùng thái độ rất thành khẩn và thương xót các hoàn cảnh khó khăn khác đang chờ Lona giúp đỡ. Việc này Lona không nhận ra cho đến khi Lona gặp anh Huỳnh Văn Hiếu (Trưởng ban chỉ huy dự án nhà Nhân ái) tại buổi khánh thành nhà Tiền Giang. Có nghĩa cho đến lúc khánh thành căn nhà thì tiền vẫn chưa giải ngân xong và thầy còn nói dối rằng Lona đang gặp khó khăn về tài chính nên chuyển khoản chậm. Và đồng thời thầy cũng dùng danh nghĩa Lona để thúc giục xây 1 căn khác đến khi sắp xây xong thì thầy bảo anh H rằng Lona không xây nữa và mục đích bù tiền vào căn trước đó.
Nên Lona đã điều tra ra số tiền đó được dùng cho đúng 3 việc là mua gạo cho chùa và xây dựng 2 căn Lona đi khánh thành (1 căn ở Tiên Giang và 1 căn ở Bến Tre). Tổng cộng số tiền đã chi là 141.400.000vnd. Số tiền còn lại là 559.400.000vnd thầy sử dụng riêng (Thầy giải thích với anh Hiếu là do các kì cúng, đám, phật tử không cúng dường đủ, lo các công việc ở chùa nên gặp khó khăn tài chính).
Và điều làm Lona cảm thấy không phải nhất đó là COPY HOÀN CẢNH ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ NĂM NGOÁI gửi cho Lona giúp đỡ. Các căn Lona nhận giúp đỡ luôn chuyển khoản ngay sau đó, nhắn thầy tranh thủ xây để bà con ở. Và thường mỗi căn nhà sẽ kèm tiền mặt 5tr để tặng gia đình sắm sửa nhà mới nhưng lâu lâu thầy mới gửi 1 vài hình, nêu lý do bị trễ.., hình khánh thành nhà không có thầy và người bên thầy đi dự dù Lona đã nhờ thầy đi giúp vì Lona không đi được). Có vài trường hợp thầy nhắn Gia đình người này người kia có thành viên mất, không có tiền mua áo quan cúng điếu, Lona cũng chuyển 5tr có khi kèm 1tr chi phí hương đèn. Và kèm các lần chuyển khoản chi phí phóng sanh, vận động ấn tống kinh Vu Lan... KHÔNG ĐƯỢC TRAO ĐẾN TAY MỘT AI CẢ.
Lona được thầy giới thiệu là trụ trì của 2 chùa (1 ở địa chỉ 20 Võ Trường Toản, p2, Bình Thạnh và 1 chùa khác ở Lâm Đồng) và cả 2 chùa đều đang được xây sửa mới đây. Thầy còn rất trẻ nhưng trụ trì 2 chùa thực sự Lona rất những mộ nhưng qua sự việc này, Lona nhận thấy mọi thông tin đều mơ hồ, đúng sai khó phân biệt.
Lona post lên đây không chỉ để kể chuyện của mình mà còn muốn làm rõ cho những ai đã từng làm việc với thầy và sẽ làm việc nữa.
Lona sẽ có trách nhiệm hơn với sự giúp đỡ của mình. Trao tận tay, đến tận chỗ. Để người cần sẽ được nhận đầy đủ, không tạo cơ hội cho những người lợi dụng lòng tốt, tiền bạc và uy tín như vậy nữa.
Dưới đây là 1 vài hình ảnh chuyển khoản của Lona gửi thầy và hình ảnh hoàn cảnh giả tạo thầy gửi cho Lona. Lona sẽ cập nhật thêm ở phần bình luận ạ".
Bài đăng hiện đã thu hút hơn 5.500 lượt like, gần 800 bình luận. Chưa biết thực hư vụ việc này ra sao, nhưng dân tình đang vô cùng xôn xao và bàn luận sôi nổi.
Sư thầy Thích Nguyên Quang (tên khai sinh là Trương Dương Khánh Duy) sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả tại tỉnh Ninh Thuận. Từ khi xuất gia, thầy lấy pháp danh là Thích Nguyên Quang và tu hành tại chùa Tịnh Thất Diệu Âm ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Về sau, đó sư thầy được bổ nhiệm làm chủ trì tại chùa.
Được biết, sư thầy Thích Nguyên Quang là người rất năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện. Sư thầy thường xuyên tổ chức các buổi nấu ăn hướng thiện giúp ích cho đời, vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp sức để làm nên những chuyến công tác tại các tỉnh miền núi của đất nước.
Lúc đi lấy hàng tại phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội), nam tài xế bắt gặp một cành cây đổ giữa đường do mưa dông, gây ra ùn tắt nghiêm trọng nên đã nhanh trí mượn dao, một mình chặt cành giải phóng tuyến đường.
Thấy 2 em nhỏ chới với giữa biển, Mạnh Tuấn và Quốc Đạt (người Việt Nam ở Nhật Bản) đã nhanh trí dùng săm xe đạp làm phao, bơi ra ứng cứu, đưa các em an toàn vào bờ.
Về nhận nhiệm vụ ở nơi khó khăn, thấy 2 hộ dân phải ở trong căn nhà tạm bợ, phó trưởng công an xã đã đi vận động, quyên tiền xây tặng 2 ngôi nhà kiên cố cho bà con có chỗ ở mới ấm cúng hơn.
Lũ lớn khiến đường đi sạt lở, thấy cụ bà có dấu hiệu kiệt sức, người dân trong làng đã dùng võng gánh, vượt đường rừng để đến Trạm Y tế dã chiến ở trung tâm xã Mỹ Lý để cấp cứu và điều trị.
Bé trai bị vùi trong hố cát sâu ở đặc khu Côn Đảo khi chơi cùng nhóm bạn đã may mắn được tài xế taxi Lê Văn Tý Hon và du khách hợp sức đào bới, đưa ra an toàn.
Gặp 4 mẹ con bị gió dông quật ngã giữa đoạn đường vắng vẻ, người đàn ông ở Ninh Bình đã ngay lập tức dừng xe giúp đỡ, hỗ trợ đưa các cháu nhỏ về đến tận nhà. Câu chuyện ấm lòng được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của nhiều người.
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học vùng xuôi đã tình nguyện đem theo cuốc, xẻng lên các điểm trường miền núi Nghệ An để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ.
Mới đây tại Nghệ An, hàng chục chiến sĩ công an đã dùng thân mình tạo thành “hàng rào” giữa dòng nước xiết để đưa sản phụ vượt suối đến trung tâm y tế sinh con an toàn.
Trong lúc dùng thuyền nhỏ để vui chơi, người cha và con gái 6 tuổi ở Hà Tĩnh bị sóng đẩy trôi dạt trên biển suốt 13 tiếng, may mắn được một tàu vận tải phát hiện và cứu sống.
Đường bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng khiến sản phụ Pịt Thị Hiền không đến được bệnh viện, trước tình huống khẩn cấp các y bác sĩ Trạm Y tế Mường Xén đã đỡ đẻ cho sản phụ ngay giữa đường.
Nước lũ vừa rút nhiều thợ điện tử, điện lạnh đã nhanh chóng di chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng giúp người dân sửa chữa miễn phí máy giặt, tủ lạnh,…
Từ 1/7, học sinh, sinh viên cả nước sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế, thay vì chỉ 30% như trước. Đây là điểm mới quan trọng trong nghị định 188/2025 của Chính phủ.
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết vừa hoàn thành việc cộng tiền vào tài khoản cho 31.000 khách hàng tại các khu vực bị cô lập do lũ lụt ở Nghệ An.
Vào ngày 03/08/2025 sắp tới, COSMOS chính thức tổ chức sự kiện khoa học thường niên SCIENCE FAIR 2025 , chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm bổ ích và lan tỏa tình yêu khoa học đến cho các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội và bất cứ ai có niềm đam mê với bộ môn này.