Tỷ phú Rockefeller dạy con: Cuộc đời giống như cuộc chiến lớn, muốn thắng thì phải hành động!

"Con trai à, cuộc đời giống như một cuộc chiến lớn, muốn thắng thì phải hành động!" - một trong những lời dạy con của tỷ phú Rockefeller.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông John Davison Rockefeller Sr. là tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ vào năm 1916. Tỷ phú Rockefeller được xem là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và người giàu nhất trong lịch sử hiện đại. Ông là người đã sáng lập nên đế chế dầu mỏ lừng lẫy - Tập đoàn Standard Oil và được mệnh danh là "vua dầu mỏ".

Công ty dầu mỏ do ông thành lập hồi đó vẫn là một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới. Vào thời kỳ đỉnh cao, ông độc quyền 80% ngành lọc dầu của Mỹ và 90% mảng kinh doanh đường ống dẫn dầu.

Gia tộc Rockefeller đã bước sang thế hệ thứ 7 với 174 người thừa kế, vẫn duy trì được khối tài sản kếch xù. Bill Gates, người giàu nhất thế giới, luôn coi Rockefeller là thần tượng duy nhất của mình. Ông từng nói: "Người hùng kiếm tiền trong tâm trí tôi chỉ có một cái tên và đó là Rockefeller".

Rockefeller đã làm thế nào từ một đứa trẻ nghèo trở thành người "giàu nhất mọi thời đại"? Chúng ta có thể học được một số "bí quyết thành công" từ những lời khuyên qua 38 lá thư mà ông gửi cho con trai mình. Trong đó, bức thư dưới đây của vị tỷ phú đã khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.

Bức thư lay động mọi thế hệ

Con thân mến!

Những gì người thông minh nói luôn dễ nhớ đối với cha. Một người thông minh đã từng nói: "Giáo dục bao trùm mọi khía cạnh, nhưng không cần dạy bạn bất kỳ khía cạnh nào”.

Cơ hội phải do chính mình tạo ra. Ý tưởng dù hay đến đâu cũng có khuyết điểm, cho dù là một kế hoạch rất bình thường, nếu có thể thực hiện và phát triển sẽ tốt hơn rất nhiều so với một kế hoạch bị bỏ dở giữa chừng. Vì vậy, cha nghĩ không có bí quyết thành công nào để đạt được những kết quả tích cực trong cuộc sống, tốt nhất con nên có trí tuệ phi thường và những tài năng đặc biệt. Nhưng nếu con không có thì cũng không sao, miễn là con sẵn sàng hành động tích cực thì sẽ tiến gần hơn đến thành công.

cuoc-doi-giong-nhu-cuoc-chien-lon-muon-thang-thi-phai-hanh-dong-9

Nhưng thật không may, nhiều người không biết sự thật này, và cuối cùng họ trở thành những người tầm thường. Nếu nhìn vào những người suốt ngày không làm gì, con có thể thấy cuộc sống của họ thụ động. Họ đều là chuyên gia trong việc đưa ra lời bào chữa. Khi gặp phải một vấn đề, họ sẽ viện nhiều lý do khác nhau để trì hoãn và chứng minh điều đó là không nên.

Cha lại là người chủ động và năng động. Cha đã rất vui khi nhận được sự đánh giá như vậy. Hành động tích cực là một dấu ấn của cha. Cha không bao giờ thích nói những ý tưởng trên giấy và cuối cùng dẫn đến cuộc trò chuyện trống rỗng. Cha thấy hành động sẽ vui hơn. Mọi thứ trên thế giới đều xuất phát từ một ý tưởng được đưa vào thực hiện từng bước. Chừng nào con người còn sống thì họ phải hành động.

Nhiều người thừa nhận kiến thức mà không có nền tảng trí tuệ là vô ích, nhưng điều khiến mọi người cảm thấy thất vọng hơn là bạn có kiến thức và trí tuệ nhưng không hành động, và mọi chuyện cuối cùng chỉ là lời nói suông. Chuẩn bị quá nhiều nhưng miễn cưỡng hành động cuối cùng sẽ chỉ lãng phí thời gian. Nói cách khác, sự chuẩn bị phải có chừng mực. Chúng ta không thể rơi vào lối mòn của những cuộc diễn tập và kế hoạch liên tục mà phải dũng cảm đối mặt với thực tế.

Tất nhiên, ở đây cha không phủ nhận tầm quan trọng của việc lập kế hoạch. Lập kế hoạch là bước đầu tiên dẫn đến thành công, nhưng lập kế hoạch không thể thay thế hành động. Giống như chơi gôn, nếu bạn chưa chơi lỗ đầu tiên thì không thể chơi được lỗ thứ hai. Hành động là tất cả. Nếu không có hành động thì cuối cùng sẽ không có gì xảy ra. Những người thiếu hành động là mắc thói quen xấu, có thể tự hủy hoại bản thân.

Chỉ bằng cách dựa vào chính mình, con người mới không thất vọng. Điều khó chịu nhất trong cuộc sống là có quá nhiều việc con muốn làm và cuối cùng con không có đủ thời gian để làm. Thay vào đó, con bị choáng ngợp bởi những cảm xúc tiêu cực vì không thể làm được vì. Chúng ta phải thừa nhận rằng thời gian có hạn và không ai có thể làm được mọi việc.

Người thông minh đều biết rằng hành động không mang lại kết quả tốt. Chỉ những hành động tích cực mới mang lại kết quả có ý nghĩa. Vì vậy, người thông minh sẽ chỉ làm những công việc có thể thu hút được năng lượng tích cực và làm những công việc đạt được mục tiêu bằng sự tập trung cao nhất.

Nhiều người đã biến mình thành những người thụ động. Họ muốn đợi chờ cho đến khi mọi điều kiện hoàn hảo là thời điểm tốt nhất mới bắt đầu hành động. Trên thực tế, cuộc sống lúc nào cũng có cơ hội, nhưng mọi cơ hội đều không hoàn hảo. Những người thụ động đó sống một cuộc sống tầm thường. Đây là việc vặt của một kẻ ngốc.

Tất cả chúng ta đều phấn đấu để đạt đến sự hoàn hảo, nhưng không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Đợi đến khi mọi điều kiện hoàn hảo rồi mới thực hiện chẳng khác gì nhường cơ hội cho người khác. Những người chờ đợi cho đến khi mọi thứ sẵn sàng mới lên đường sẽ không bao giờ thành công, chưa kể họ còn nghi ngờ năng lực bản thân.

Nhiều người tin rằng mọi điều ước đều trở thành hiện thực, nhưng cha coi đó là lời nói dối. Con có thể mua rất nhiều ý tưởng hay chỉ với một xu. Ý tưởng ban đầu chỉ là bước khởi đầu cho một chuỗi hành động tiếp theo. Trong thế giới không bao giờ thiếu những người có ý tưởng hay nhưng rất ít người có thể biến ý tưởng của mình thành hành động thành công.

Cơ sở mà người ta dùng để đánh giá khả năng của bạn không phải là bạn có bao nhiêu thứ trong đầu mà là khả năng hành động. Những người lãnh đạo trong kinh doanh, chính phủ đều là những người chăm chỉ và chủ động. Những người đứng ngoài và quan sát sẽ không bao giờ trở thành người lãnh đạo.

Con trai à, cuộc đời giống như một cuộc chiến lớn, muốn thắng thì phải hành động!

Xem thêm: Tỷ phú Rockefeller và 8 câu nói để đời: Chỉ chăm chăm kiếm tiền sẽ không bao giờ thành công, tiêu tiền sai cách sẽ hủy hoại cuộc đời!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Có một sự thật, các con của tỷ phú giàu nhất mọi thời đại Rockerfeller không hề biết gia đình mình có nhiều tiền.

Tỷ phú Rockefeller không để lại cho con đồng tiền nào mà dạy con ngược đời: Muốn giàu thì đừng để tiền làm mờ mắt
0 Bình luận

Theo vị tỷ phú Rockefeller giàu nhất lịch sử nước Mỹ này, sự giàu có là sản phẩm phụ của quá trình làm việc chăm chỉ.

Tỷ phú Rockefeller dặn nhân viên: 'Bớt đi 1 giọt', lập tức “tiết kiệm” được hàng trăm nghìn USD cho công ty
0 Bình luận

Tỷ phú Rockefeller dặn con có 2 loại người càng kết giao càng dễ thụt lùi, nếu muốn thành công và giàu có hãy tránh xa họ.

Tỷ phú Rockefeller: có 2 kiểu người là 'khối u tư duy', đừng dại kết giao mà nghèo hèn cả đời
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khởi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 17 phút trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 14 giờ trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất