Biểu cảm ngộ nghĩnh của em bé khiến dân tình "đổ gục": Ai nhìn cũng muốn "xin" về nuôi
Những biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu của các em bé thơ ngây thật khiến dân tình "đổ gục", ai nhìn cũng muốn nựng.
Không chỉ những lúc khóc, cười mà thậm chí những biểu cảm ngộ nghĩnh như ngạc nhiên, mếu máo của em bé này cũng đốn tim cư dân mạng.
Dễ thương, đáng yêu quá mức cho phép!
Em bé có sức mạnh kì diệu luôn khiến bố mẹ đang buồn phiền cũng hóa vui, đang mệt mỏi cũng có động lực làm được mọi thứ vì sự đáng yêu không thể cưỡng lại. Khóc, cười, và cả những biểu cảm ngộ nghĩnh của các bé không chỉ khiến bố mẹ mà bất kì ai nhìn thấy đều “lịm đi” vì quá đỗi đáng yêu.
Chỉ sau ít phút đăng tải, hình ảnh em bé cùng biểu cảm đáng yêu trên đã nhận đến hàng ngàn tương tác, bình luận, nhiều fanpage khác cũng nhanh chóng chia sẻ lại. Chẳng trách, nhìn ảnh các em dễ thương đến vậy, chị em nào cũng muốn "xin vía bỏ bụng".
Việc được ngắm nhìn con ngủ là liều thuốc vô hình giúp các ông bố bà mẹ tiếp thêm năng lượng, xua tan đi mọi lo toan trong cuộc sống.
Tổng hợp
Xem thêm: Em bé lai gốc Việt có cặp má tròn vo núng nính, dân tình ai nhìn cũng muốn nựng
Đọc thêm
Nhìn em bé có đôi má bánh bao phúng phính này, ai nhìn mà chẳng muốn nựng cơ chứ, đáng yêu hết biết!
Nhìn bức ảnh em bé sở hữu đôi mắt to tròn, cặp mi cong vút này, không ít bà mẹ bỉm sữa xuýt xoa khen ngợi, rần rần xin vía bỏ bụng.
Nhìn em bé nước ngoài cười toe toét, thích thú khi lần đầu được ăn phở mà ta không khỏi phì cười, thật đáng yêu quá đi thôi.
Tin liên quan
Theo quan niệm dân gian, tháng 7 cô hồn là tháng xá tội vong nhân, ma quỷ được trở về nhân gian, vì thế có thể gây tai ương cho con người. Để bình an qua tháng này, dân gian khuyên chúng ta kiêng kỵ 40 điều sau:
Khi ta buông bỏ được thị ρhi chăm chú làm công việc của mình thật tốt và đừng để ý đến những lời nói xung quanh thì thành công sẽ nhanh chóng được đền đáρ xứng đáng!
Tận dụng đồ jean cũ, 9x Quy Nhơn đã mày mò cách tái chế thành sản phẩm thời trang, trích doanh thu bán được để từ thiện.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.




















