Trường THCS Bế Văn Đàn thực hiện chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Cao Bằng

Các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Bế Văn Đàn (Đống Đa – Hà Nội) vừa thực hiện một chương trình thiện nguyện, trao quà và giúp đỡ các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bế Văn Đàn (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Trần Quang Thái
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

THCS Bế Văn Đàn là ngôi trường có truyền thống và chất lượng giáo dục hàng đầu của quận Đống Đa. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, ngôi trường mang tên người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bế Văn Đàn đã đạt được rất nhiều thành tích, từng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì. Với tinh thần trách nhiệm vì học sinh thân yêu, sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ các thầy cô giáo, THCS Bế Văn Đàn là nơi trưởng thành của rất nhiều những thế hệ học sinh, nhiều tài năng trong các lĩnh vực. Trường luôn giữ vững được phong trào dạy tốt học tốt, là môi trường kỉ luật, hiện đại, năng động, đáp ứng các yêu cầu giáo dục đổi mới.

Bên cạnh chất lượng dạy học, cô hiệu trưởng Đào Thị Hồng Hạnh cùng tập thể các thầy cô giáo của THCS Bế Văn Đàn còn luôn tâm niệm nuôi dưỡng các giá trị sống tốt đẹp, dạy các em học sinh về sự yêu thương, chia sẻ, có tinh thần thiện nguyện, vì cộng đồng. Nhà trường, các bậc phụ huynh, các em học sinh cùng chung tay xây dựng quỹ “Lan tỏa yêu thương”, thực hiện các chương trình ủng hộ quỹ vì biển đảo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, Trung thu cho em, chăn ấm mùa đông, Tết yêu thương… Các thầy cô giáo luôn hướng các em học sinh sống trong môi trường đô thị biết quan tâm, sẻ chia giúp đỡ những bạn học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hơn mình đang sinh sống, học tập trong điều kiện còn thiếu thốn, vất vả.

5e578f8bd09978c72188
Trường THCS Bế Văn Đàn phát động chương trình "Về quê hương anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn"
17c29a21c5336d6d3422
Các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh cùng chung tay ủng hộ chương trình
3807b2e4edf645a81ce7
Cô trò cùng nhau chuẩn bị những phần quà gửi tặng đến những người dân nghèo, những bạn học sinh còn khó khăn

Nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày người anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn hi sinh, cô trò trường THCS Bế Văn Đàn đã quyết định cùng nhau thực hiện chương trình thiện nguyện “Về quê hương anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn” tại Cao Bằng. Chương trình hướng đến việc giúp đỡ, tặng quà các hộ nghèo, giúp đỡ các học sinh đang học tập tại Trường liên cấp mầm non, tiểu học, THCS Triệu Ấu tại xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, là xã còn nhiều khó khăn với đa phần học sinh là con em các đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo.

Ngay sau khi có phát động chương trình của nhà trường, các bậc phụ huynh, các em học sinh đều đã cùng tự nguyện nhiệt tình hưởng ứng, cùng chung tay đóng góp. Các giáo viên của Trường tiểu học Bế Văn Đàn cũng đã hưởng ứng và tham gia chương trình.

Trong những ngày một đợt rét mới lại đến, các thầy cô giáo cùng đại diện phụ huynh, các tình nguyện viên đã cùng nhau lên đường. Chuyến xe yêu thương mang những phần quà, mang sự yêu thương và sẻ chia đã lên với những người dân, các em nhỏ tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

751cf37696643e3a6775
Hành trình của các thầy cô giáo bắt đầu từ sáng sớm
dfd51a9f538dfbd3a29c
Các giáo viên của 2 trường THCS và Tiểu học Bế Văn Đàn đến với Cao Bằng. Trường Tiểu học Bế Văn Đàn cũng đã cùng tham gia chương trình.
667dbb09da1b72452b0a
Một đợt lạnh nữa lại đến, các cô giáo đã vượt chặng đường dài lên với vùng cao

Tại đây, đoàn đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm liệt sĩ Bế Văn Đàn, tặng vật dụng cần thiết để sử dụng tại khu tưởng niệm. Đoàn đã đến thăm người nhà của liệt sĩ Bế Văn Đàn, thăm hỏi và trao quà cho gia đình của người nhà liệt sĩ. Những món quà thiết thực là tấm lòng của các em học sinh trường THCS Bế Văn Đàn được gửi tặng đến Uỷ ban Nhân dân xã Bế Văn Đàn và Đồn biên phòng Đàm Thủy để phục vụ công tác giúp đỡ người dân trên địa bàn.

Với sự chung tay đóng góp của rất nhiều các bậc phụ huynh, 158 phần quà bao gồm chăn ấm và gạo đã được trao tặng đến các hộ nghèo trên địa bàn.

8af08d8ec49c6cc2358d
Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình, người thân của anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn
737ec5028110294e7001
Tặng chăn ấm, gạo cho những hộ gia đình khó khăn. Những món quà có sự chung tay đóng góp, là tấm lòng của các giáo viên, phụ huynh, của các em học sinh, với tinh thần chia sẻ thương yêu
caa49e65d7777f292666
Giao lưu, tặng quà các em học sinh tại Quảng Hòa (Cao Bằng)
9a90c19485862dd87497
Những món quà của 2 trường Tiểu học và THCS Bế Văn Đàn được trao tặng

Đoàn thiện nguyện của trường THCS Bế Văn Đàn đã tổ chức giao lưu chia sẻ, tặng quà tại Trường liên cấp mầm non, tiểu học, THCS Triệu Ấu. Những món quà rất thiết thực và phù hợp từ những học sinh của quận Đống Đa sau 1 hành trình dài đã đến tay những bạn học sinh khó khăn nơi đây. Chăn, đệm ấm, những tấm áo chống rét, giày và tất sẽ giúp các em học sinh ở Quảng Hòa bớt đi cái lạnh, ấm áp hơn trong những ngày tới lớp.

Cô giáo Nguyễn Hồng Liên – tổng phụ trách đội trường THCS Bế Văn Đàn chia sẻ: “Thay mặt cho ban tổ chức chương trình “Về quê hương anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn”, thay mặt tập thể các thầy cô giáo trường THCS Bế Văn Đàn, xin được gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của các cấp chính quyền huyện Quảng Hòa, Đồn biên phòng Đàm Thủy, các thầy cô giáo tại Trường liên cấp Triệu Ấu đã cùng giúp đỡ để chúng tôi có thể hoàn thành tốt chương trình này. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng, sự chung tay đóng góp của các bậc phụ huynh”.

Đang tải bình luận...
img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất