Triệu phú tự thân tiết lộ 5 “mánh khóe” làm giàu ngược đời: Trung thành với công ty chỉ khiến bạn nghèo đi

Triệu phú tự thân - Steve Adcock đã tiết lộ một số quan điểm làm giàu trái ngược với phần đông suy nghĩ của mọi người mà không phải ai cũng tán đồng, ủng hộ.

Triệu phú tự thân tiết lộ 5 “mánh khóe” làm giàu ngược đời: Trung thành với công ty chỉ khiến bạn nghèo đi

Triệu phú tự thân - Steve Adcock đã tiết lộ một số quan điểm làm giàu trái ngược với phần đông suy nghĩ của mọi người mà không phải ai cũng tán đồng, ủng hộ.

Sau khi tiết kiệm được 900.000 USD, Steve Adcock quyết định nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 35. Sau đó vài năm, anh đã  tích lũy tài sản và trở thành triệu phú tự thân với khối tài sản trị giá 1.4 triệu vào năm 2021. Hiện tại, ở tuổi 43, Steve Adcock đang có cuộc sống hạnh phúc và giản dị bên vợ Courtney ở Arizona, Mỹ.

Để đạt được khối tài sản này nhiều người nghĩ anh đã áp dụng kế hoạch làm giàu phổ biến nào đó. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC gần đây, vị triệu phú này đã chia sẻ 5 quan điểm tài chính không theo những quy chuẩn xã hội thông thường.

Bạn không cần làm việc 24/7 mới có thể giàu

Có phải mỗi khi tăng ca, làm thêm việc sếp bạn sẽ bảo bạn cố gắng vì sẽ được nhận thêm tiền lương vào cuối tháng. Song Steve Adcock lại cho rằng đây là điều không nên, bởi làm việc này thường xuyên đồng nghĩa với việc bạn đánh mất rất nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình. Vị triệu phú này cho rằng số tiền đó không đáng để bạn bỏ qua yếu tố thể chất và tinh thần của bản thân.

Steve Adcock luôn coi trọng vấn đề sức khoẻ và ưu tiên những thứ như giấc ngủ hay chế độ ăn hợp lý trước khi muốn kiếm được nhiều tiền. Bởi có sức khỏe là chúng ta có tất cả. Đừng bao giờ dành hết thời gian cho công việc để rồi đánh đổi sức khỏe của bản thân.

Lòng trung thành với công ty sẽ khiến bạn nghèo đi

Nhiều người sẽ không tán đồng khi nghe Steve Adcock nói rằng trung thành với công ty chỉ khiến bạn nghèo đi. Song vị triệu phú đã chỉ ra rằng, nếu gắn bó quá lâu dài, không thay đổi môi trường làm việc, bạn sẽ khó tối đa hoá lợi nhuận của mình.

Steve Adcock kể rằng mình đã từng “nhảy” việc 5 lần và mỗi lần như thế anh có thể tăng 15-20% lương. "Những người sử dụng lao động sẽ làm mọi thứ để đạt được lợi ích tốt nhất và nhân viên cũng nên làm như vậy", anh khẳng định.

Bằng cấp không đảm bảo sự giàu có của bạn

Steve Adcock nói rằng, tấm bằng đại học chỉ là bước đầu tiên giúp bạn bước chân vào con đường thành công. Thực tế công việc sau khi tốt nghiệp mới là điều quyết định sự khác biệt và giàu có. Vị triệu phú này cũng cho biết thêm, ngay sau khi ra trường anh đã có một quỹ dự phòng và đầu tư 10% thu nhập.

Anh gợi ý sinh viên nên chọn những ngành học yêu thích sau đó tận dụng cơ hội việc làm của trường và vòng kết nối bạn bè của mình để tìm kiếm những công việc phù hợp với bản thân càng sớm càng tốt.

Sự nhiệt tình không thể giúp bạn giàu có

Thỉnh thoảng bạn sẽ nghe ai đó bảo rằng, nguyên tắc của những người thành công là dựa trên sự nhiệt tình với cuộc sống và công việc. Tuy nhiên Steve Adcock lại cho rằng yếu tố này không áp dụng với tất cả mọi người. Anh nhấn mạnh, so với sự nhiệt tình, tầm quan trọng của kiến thức chuyên môn lớn hơn rất nhiều.

Nghèo không đồng nghĩa với việc không thể giàu

"Nghèo không có nghĩa là bạn sẽ không thể trở nên giàu có, thành công trong tương lai", Steve Adcock nhấn mạnh. Trong một bài báo anh đã chia sẻ mình không được sinh ra trong một gia đình giàu có, song ngay từ nhỏ anh đã được cha dạy cách đầu tư và tiết kiệm. Đồng thời anh cũng hiểu rằng dù không có mức lương 'khủng' nhưng ai cũng có cơ hội để trở nên giàu có và anh chính là minh chứng cho điều đó.

“Tôi không sinh ra ngậm thìa vàng. Tôi không làm thêm gì ngoài những công việc giờ hành chính. Tôi không được thừa kế hay trúng số. Và tôi cũng chưa bao giờ là người thông minh vượt trội. Nhưng tôi sống tiết kiệm, biết đầu tư khôn ngoan và biết xây dựng một sự nghiệp vững chắc cho mình. Đó là bí quyết thành công của tôi”, Steve bày tỏ.

Xem thêm: 7 mẹo tâm lý người giàu hay sử dụng: Tin tôi đi, giàu có bắt đầu từ những gì bạn nghĩ!