Vĩnh biệt kỷ lục gia Xuân Diệu - người dùng mắt phun sữa dài 2,6 mét
Theo gia đình, kỷ lục gia Xuân Diệu gặp sự cố và qua đời khi đi câu cá. Hiện gia đình đã tìm thấy thi thể của ông và đang tổ chức tang lễ.
Theo Vietnamnet, ngày 22/2, kỷ lục gia Xuân Diệu qua đời khi đi câu cá ở cầu Rạch Ông (quận 7, TP Hồ Chí Minh). Khi đó, ông đã lội xuống nước để gỡ cần câu gặp sự cố. Nhưng vì trời mưa, nước chảy mạnh nên đã bị nước cuốn đi mất.
Ngay sau đó, gia đình đã báo sự việc lên chính quyền địa phương, nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Thị thể của kỷ lục gia Xuân Diệu được tìm thấy vào trưa ngày 23/2. Gia đình đã đưa ông về Bạc Liêu để cử hành tang lễ.
Kỷ lục gia Xuân Diệu tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Diệu, sinh năm 1965 tại Bạc Liêu. Ngay từ nhỏ ông đã phát hiện bản thân có đôi mắt dị thường, có thể làm được nhiều việc như: thổi tắt nến, thổi bong bóng, bơm ruột xe máy, uống sữa bằng mũi rồi bắn sữa ra từ 2 hốc mắt...
Biết mình có khả năng mà không ai có được nên kỷ lục gia Xuân Diệu đã dành nhiều thời gian rèn luyện thêm và sớm theo đuổi công việc ảo thuật. Vào khoảng năm 2006, ông lên TP Hồ Chí Minh lập nghiệp và tham gia nhiều show diễn lớn, nhỏ.
Ông Xuân Diệu từng được tổ chức" Kỷ lục Guinness Việt Nam" công nhận danh hiệu "Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m".
Chia sẻ với báo chí, ông từng kể phát hiện đôi mắt mình có luồng khí di chuyển liên tục từ khi còn là cậu bé chăn vịt. Lúc đó, ông thường đổ nước vào mũi rồi bắn ra thành tia qua hai hốc mắt.
Trước khi qua đời do đuối nước, kỷ lục gia Xuân Diệu cùng vợ thuê một phòng trọ ở quận 7. Trong thời gian dịch bệnh, không có nhiều show diễn, ông và vợ mưu sinh bằng nghề bán bánh mì. Trong mắt vợ con, kỷ lục gia Xuân Diệu là người yêu nghề và vì gia đình.
Xem thêm: Vĩnh biệt "vua muỗng" Trần Quang Hải
Đọc thêm
Nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào lúc 8h145 ngày 8/12 sau 2 năm điều trị biến chứng tiểu đường. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn với nền âm nhạc Việt Nam cũng như đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Hồng Nhị - người bắn rơi 8 máy bay Mỹ qua đời vào ngày 25/11, hưởng thọ 84 tuổi.
Tin buồn: Ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn 1 tháng điều trị COVID-19.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















