Mỗi ngày một việc tốt: Cụ bà 10 năm miệt mài se hương giúp bệnh nhi nghèo

Số tiền bán hương trầm được bà Tôn Nữ Ánh Tuyết (73 tuổi, phường Thủy Xuân, TP. Huế) gửi đi giúp đỡ bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đến làng hương Thủy Xuân (phường Thủy Xuân, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), không ai không biết bà Tôn Nữ Ánh Tuyết (73 tuổi, nhiều người gọi bà với cái tên trìu mến là mệ Tuyết). Dù đã tuổi cao sức yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà Tuyết luôn đồng cảm với những cảnh đời nghèo khổ, bất hạnh, nhất là trẻ em nghèo không may mắc phải những căn bệnh ung thư quá ác.

Miệt mài se hương giúp trẻ em nghèo ung thư

Trong căn nhà nhỏ nằm khép mình bên đường Huyền Trân Công Chúa, hình dáng bà Tuyết, người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn, với nụ cười hiền lành luôn nở trên môi đã quá đỗi quen thuộc với mọi người. Hơn chục năm qua mỗi ngày bà vẫn miệt mài se từng cây hương, trầm để bán lấy tiền trang trãi cuộc sống.

Được biết, gia đình bà Tuyết đã trải qua nhiều đời làm nghề hương trầm. Tuy không mang lại thu nhập cao như những nghề khác, nhưng đây là nghề truyền thống do cha ông để lại nên các thế hệ sau có trách nhiệm phát huy và giữ gìn.

Với bà Tuyết dù công việc làm hương chỉ mang lại nguồn thu nhập ít ỏi nhưng bà lại dành dụm hết số tiền kiếm được để giúp người khác.

Kể về ngày đầu tiên làm việc thiện, bà Tuyết tâm sự, trong một lần vào viện thăm người thân mắc bệnh ung thư, tình cờ bà bắt gặp một cháu bé bị bệnh u não, đã phẫu thuật cắt bỏ một mắt, mắt còn lại trong tình trạng thương tổn, chờ bị cắt bỏ nên bà xót xa và thương cảm.

"Khi ấy, tôi chỉ có đúng 100 nghìn đồng trong người để làm quà động viên người bạn. Người bạn của tôi sau đó nói hãy dành số tiền đó để tặng cho cháu bé tội nghiệp kia", bà Tuyết nói.

cu-ba-10-nam-miet-mai-se-huong-giup-benh-nhi-ngheo-6

Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, công việc thiện nguyện đã gắn chặt với cuộc đời bà Tuyết như một lẽ sống. Bất kể thời tiết nắng nóng hay giá rét, dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, bà Tuyết vẫn đem hết tình yêu thương của mình đến với những bệnh nhân nghèo.

Suốt hơn 10 năm qua, đều đặn mỗi tháng bà Tuyết đều dùng số tiền dành dụm kiếm được từ việc bán hương để mua bánh, sữa tặng bệnh nhi mắc bênhh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện trung ương Huế. Ngoài ra, với sự đồng hành từ một số nhà hảo tâm, bà Tuyết còn gửi tặng thêm nhiều phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Huế.

Mỗi bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện trung ương Huế mỗi tháng sẽ nhận được một bì thư từ 100.000 - 500.000 đồng kèm theo một ít bánh kẹo, sữa từ bà. Số tiền được bà Tuyết tích góp để trao trong mỗi tháng là hơn 65 triệu đồng.

Tiếp tục giúp đời đến khi hết sức thì thôi

Hằng ngày, bà vẫn miệt mài làm việc với chỉ một mong muốn duy nhất là có thêm ít tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày. May mắn, những năm gần đây nhiều người biết đến công việc từ thiện mà bản thân bà đang làm, nên từ đó cũng có nhiều nhà hảo tâm khi đến mua hương còn gửi thêm một ít tiền nhờ gửi tặng đến các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

“Thật sự bản thân tôi cảm thấy rất vui vì được nhiều người tin tưởng và đồng hành trong công việc thiện nguyện mà mình đang làm. Đó cũng chính là động lực để giúp tôi tiếp tục duy trì công việc này mỗi ngày", bà Tôn Nữ Ánh Tuyết chia sẻ.

Tâm sự về việc làm thiện nguyện, bà Tuyết cho rằng bà được nhiều hơn mất. Trong đó, cái được lớn nhất đối với bà là nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ của các em nhỏ ung thư mỗi khi nhận được hộp sữa, chiếc bánh.

"Đem lại niềm vui cho người khác cũng chính là đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bản thân mình. Đó là cái được lớn nhất mà tôi nhận được từ khi bắt đầu làm từ thiện cho đến nay. Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại. Cuộc đời cứ gieo duyên lành ắt sẽ nhận lại quả ngọt", bà Tuyết chia sẻ.

cu-ba-10-nam-miet-mai-se-huong-giup-benh-nhi-ngheo-9

Bà Tuyết kể, có những lúc công việc thiện nguyện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cửa hàng bán hương của bà phải đóng cửa, thu nhập từ công việc chính cũng vì thế mà mất đi.

"Tuy nhiên, khi nghĩ đến các cháu nhỏ đang ngày ngày phải chịu đau đớn bởi những căn bệnh quái ác hành hạ, thật sự bản thân tôi không cầm được nước mắt và lại cố gắng chắt chiu cũng như từ nguồn các nhà hảo tâm để gửi những món quà nhỏ vào thăm, động viên các cháu", bà Tuyết chia sẻ.

Bà Tuyết cho biết, ngoài việc làm hương, bà còn tạo không gian cho du khách đến chụp ảnh, trải nghiệm nghề làm hương để có thêm thu nhập giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. Với bà Tuyết, công việc thiện nguyện là lẽ sống, đem lại niềm vui và động lực để bà tiếp tục công việc của mình, từ đó nhân lên những việc tốt để góp phần mang lại một xã hội tốt đẹp, giàu lòng bác ái hơn.

"Tôi sẽ tiếp tục làm từ thiện cho đến lúc nào không còn sức khỏe nữa mới dừng lại", bà Tuyết nói.

Những việc làm của bà Tuyết tuy nhỏ bé như lời bà vẫn hay chia sẻ mỗi khi nói về công việc thiện nguyện của mình, nhưng đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tình yêu thương giữa con người với con người.

Hạnh phúc hơn, nhờ những việc làm đó, tình yêu thương đã được san sẻ, sự đồng cảm được nhân lên để xoa dịu nỗi đau của những con người yếu thế, những đứa trẻ bất hạnh.

(Theo Giadinhonline)

Xem thêm: Mỗi ngày một việc tốt: Cụ ông 82 tuổi đội nắng đội mưa nhặt rác trên biển mỗi ngày

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người "vác tù và hàng tổng" Lê Văn Vui noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lấy chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính làm phương châm sống và làm việc.

Mỗi ngày một việc tốt: Chuyện về người 'vác tù và hàng tổng'
0 Bình luận

Để con em có ngôi trường khang trang học tập, người dân C Dong đã nghỉ đi rẫy để cõng từng viên gạch, từng bao cát lên xây trường.

Mỗi ngày một việc tốt: Bà con Ca Dong cõng từng viên gạch lên núi xây trường
0 Bình luận

Anh Trần Thanh Phúc đã cùng đồng đội xây dựng gần 100 căn nhà, giúp nhiều gia đình khó khăn có chỗ ở ổn định, vững tinh vào cuộc sống. Với thành tích ấy, anh được Trung ương Đoàn chọn ra Hà Nội dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (26 - 29/9/2023).

Mỗi ngày một việc tốt: Anh thợ hồ xây dựng, sửa nhà 0 đồng cho người nghèo
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trốn vé tàu vì nghèo, người phụ nữ không ngờ lại được nhân viên đường sắt dang tay giúp đỡ

Vào TP.HCM vay tiền chữa bệnh cho chồng nhưng không liên lạc được với người thân, không có tiền mua vé, người phụ nữ nghèo đành tìm cách trốn vé tàu để về Hà Nội. Biết chuyện, nhân viên tổ tàu SE4 đã góp tiền mua tặng vé, một hành động đầy ấm áp, nghĩa tình.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Kỳ tích y học: Bé trai thoát khỏi “bóng tối” nhờ công nghệ ngoại bỏ “gen mù”

Gia đình vỡ òa trong hạnh phúc khi đón con chào đời khỏe mạnh với đôi mắt sáng nhờ vào phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) kết hợp với kỹ thuật sàng lọc di truyền.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cô gái gãy chân được đưa đến bệnh viện kịp thời nhờ hành động đẹp của cảnh sát

Ngay khi được tài xế taxi nhờ giúp đỡ, cảnh sát giao thông Hà Nội liền sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường để xe chở nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận huân chương cao quý của Lào

Lễ trao tặng Huân chương Tự do (Huân chương Itxala) – phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào – dành cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã được tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Ấm lòng tiệm mì 1K giữa Sài Gòn đắt đỏ: Tình người vẫn luôn hiện hữu

Cứ chập tối, tấm biển với dòng chữ “Tiệm mì 1K” trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức, TP.HCM) lại sáng đèn, thu hút sự chú ý của dòng người đi đường.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 16/05
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 15/05
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 15/05
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/05
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 14/05
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất