Chị "Lệ tạp hóa" vượt dị nghị hiến tạng: "Để cái chết của mình không vô nghĩa"

Hiến mô, hiến tạng để cái chết của mình không vô nghĩa chính là ước mơ, động lực để chị Nguyễn Thị Lệ (Quảng Bình) vượt can ngăn, dị nghị để đi đến quyết định.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vượt qua can ngăn, dị nghị để hiến tạng

Chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1973), trú thôn Mỹ Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em. Đến tuổi lao động, chị Lệ đã vào Nam mưu sinh, kiếm sống. Trải qua hàng chục năm nơi đất khách, quê người, làm đủ thứ việc chân tay, những năm gần đây chị mới trở về quê hương để chăm sóc mẹ già.

Không lập gia đình riêng, nhiều năm qua, chị Lệ và mẹ có cuộc sống êm đềm với tiệm tạp hóa nhỏ, người dân trong vùng vẫn thường nhắc tới chị với cái tên thân thuộc là "Lệ tạp hóa". Thế rồi chị bị lời ra, tiếng vào bởi mong muốn được hiến tạng sau khi mất.

chi-le-tap-hoa-vuot-di-nghi-hien-tang-0
Chị Lệ và mẹ

Theo chia sẻ của chị Lệ, khi chị có ý định hiến tạng, từ người thân đến bạn bè, làng xóm đã ra sức can ngăn, dị nghị. Bởi ở miền quê ấy, chưa mấy ai dám nghĩ, huống hồ là quyết định đăng ký hiến tạng như chị Lệ, bởi quan niệm, khi mất đi phải "toàn thây". Người nói ra, nói vào, khuyên ngăn, thậm chí mắng chị điên.

"Khi tôi nói ra ý định hiến tạng với mong muốn sau khi từ giã cõi đời sẽ làm được điều có ích cho xã hội thì người thân đều bất ngờ. Chị em trong nhà đều can ngăn, bảo tôi phải suy nghĩ cho kỹ. Bởi việc hiến tạng không phải là chuyện đùa, ở quê tôi chưa ai từng làm cả", chị Lệ bộc bạch.

"Để cái chết của mình không vô nghĩa"

Mặc dù không mấy ai ủng hộ, nhưng niềm tin và quyết tâm trong chị Lệ cũng chưa bao giờ bị dập tắt. Để thực hiện ước nguyện hiến mô, hiến tạng để cái chết của mình không vô nghĩa, chị Lệ đã tìm hiểu rất kỹ, đưa ra nhiều lời giải thích để người thân, bạn bè hiểu hơn về hành động nhân văn này.

Đối với chị, việc mình hiến mô, tạng cho xã hội khi lìa xa cõi đời không phải là "chết không toàn thây" mà chính là bản thân đang hồi sinh trong một cơ thể khác. Hành động này cũng giúp các số phận, hoàn cảnh khó khăn ngoài kia được kéo dài sự sống. "Mưa dầm thấm lâu", chị Lệ dần nhận được sự thấu hiểu của mọi người.

"Mọi người đều biết thường ngày tôi hay đi chùa, ăn chay niệm phật. Phật pháp dạy và cho tôi hiểu nhiều điều về cuộc sống con người. Dân làng họ có bàn tán, khuyên ngăn, một số người còn chửi tôi điên nhưng rồi họ cũng hiểu rằng, tôi làm điều này vì thiện tâm", chị Lệ xúc động.

chi-le-tap-hoa-vuot-di-nghi-hien-tang-8

Chia sẻ về việc con gái mong muốn hiến tạng, bà Nguyễn Thị Vẹn (SN 1938), mẹ chị Lệ cho biết, ban đầu bà cũng không đồng ý vì trước nay ở quê bà chưa ai hiến tạng. Tuy nhiên khi thấy con quyết tâm, thủ thỉ mãi, bà Vẹn cũng dần hiểu đây là việc rất có ích nên cũng ủng hộ.

Còn về phía chị Lệ, khi đã nhận được sự đồng thuận của mẹ, sự thấu hiểu của người thân, chị liên hệ với hội chữ thập đỏ địa phương để hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng. Cuối năm 2020, ước muốn làm điều có ích cho xã hội của chị đã được hoàn thành bước đầu tiên.

Chị Lệ cũng khẳng định, để đi tới quyết định hiến tạng không phải phút giây bồng bột, mà là cả một quá trình dài đấu tranh tâm lý, tìm hiểu kỹ lưỡng, kèm theo đó là sự lo sợ thi thoảng len lỏi vào trong suy nghĩ.

Khi thực hiện được ý nguyện đăng ký hiến tạng, chị Lệ cảm thấy cuộc đời mình thêm vui tươi và ý nghĩa. Từ đó, chị cũng đã bỏ đi những thói quen xấu, không thức khuya, ăn uống lành mạnh, điều độ để có một cơ thể khỏe mạnh.

Ông Phan Văn Cầu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cho biết, tại địa phương này hiện có gần 100 người được cấp thẻ đăng ký hiến tạng. Việc hiến tặng mô, tạng là một sự sẻ chia lớn lao. Tấm lòng của những người tình nguyện hiến tạng là vô cùng quý báu, cần được xã hội trân quý và tôn vinh.

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Khi người trẻ hiến tạng: Cho đi là còn mãi!

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Một người đàn ông 41 không may bị tai nạn giao thông và được chân đoán c.h.ế.t não. Gia đình đã có quyết định cao đẹp - hiến tạng cứu người.

Cuộc hồi hương đặc biệt của người hiến tạng 'hồi sinh' 5 cuộc đời
0 Bình luận

Cuối năm 2021, một ông bố quyết định hiến tạng con gái 9 tuổi sau khi cô bé qua đời vì một tai nạn đáng tiếc tại trường học.

Cha hiến tạng con gái 9 tuổi: 'Tôi chỉ muốn trái tim con tiếp tục đập'
0 Bình luận

“Alo, tôi là Tác, xe chở bệnh nhân 0 đồng xin nghe” - là câu slogan của người đàn ông miền Tây chạy xe cứu thương 0 đồng chở bệnh nhân nghèo đi viện suốt 20 năm qua.

Ông Tác miền Tây: 20 chạy xe cứu thương 0 đồng đưa bệnh nhân nghèo đi viện, cuối đời muốn hiên tạng cứu người
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất