23 năm trốn con đi nhặt ve chai, dành tiền giúp người nghèo
Dù đã 80 tuổi nhưng bà Trần Thị Chính vẫn miệt mài đi nhặt ve chai, giấy vụn... để bán kiếm tiền giúp đỡ người nghèo, học sinh khó khăn.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm có này, lẽ ra bà Trần Thị Chính (thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) phải ở nhà nghỉ ngơi, vui vẻ bên con cháu. Thế nhưng bà Chính lại chọn cách không nghỉ ngơi, hằng ngày đạp xe rong ruổi các con đường, ngõ hẻm ở thị trấn để lượm ve chai, giấy vụn... về bán kiếm tiền bỏ ống heo giúp đỡ người nghèo.
Thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn, nghỉ ngơi không đành
Công việc lượm ve chai của bà Chích bắt đầu từ 7h sáng đến khoảng 10h trưa và chiều từ 15h đến 17h.
"Vài năm trước bà Chích thường đi lượm ve chai từ 4h sáng và kết thúc đến 18h. Nhưng hai năm trở lại đây do tuổi cao, sức khỏe có phần giảm nên bà đi lượm ve chai muộn hơn" - chị Trần Thị Chín ở cùng địa phương nói.
Bà Chích cho biết mỗi ngày bà có thể kiếm được trên 20.000 đồng, mỗi tháng thu khoảng 400.000 - 500.000 đồng.
Cụ bà tâm sự trước đây mỗi khi đi nhặt ve chai xong, bà phải gởi nhà hàng xóm vì sợ con cái biết được không cho bà đi nhặt nữa.
"Con tôi nói tuổi già sức yếu, có lương hưu, tôi phải nghỉ ngơi cho an nhàn. Đạp xe đi ra đường nguy hiểm, nhặt ve chai bán được chẳng bao nhiêu mà vất vả tuổi già.
Nhưng cứ nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn là tôi lại thấy mình phải đi, phải gom ve chai, để mong chia sẻ bớt khó khăn của họ" - bà Chích tâm sự.
Bà cụ cho hay ước nguyện của bà là có thêm sức khỏe để tiếp tục đi nhặt ve chai, giúp người nghèo, học sinh khó khăn.
Cảm kích tấm lòng nhân ái
Em Lê Mỹ Huyền, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (huyện Ninh Sơn), cho hay cha mẹ ly hôn nhiều năm, mẹ em bươn chải đủ nghề để nuôi hai chị em ăn học.
Mấy năm nay, mẹ của Huyền bị bệnh nặng, không đi làm được. Chị gái Huyền học xong lớp 12 thì phải nghỉ học, vô TP.HCM đi làm, kiếm tiền giúp mẹ nuôi cả gia đình.
"Có thời điểm em cũng tính nghỉ học đi làm phụ chị và mẹ. Biết chuyện, bà Ba Chích đã xuống tận nhà khuyên bảo, hỗ trợ em một số tiền, nhờ vậy em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường" - Huyền tâm sự.
Ông Nguyễn Đức Thảo - phó chủ tịch UBND thị trấn Tân Sơn - cho biết những năm qua bà Chích đã hỗ trợ cho nhiều học sinh nghèo ở thị trấn, mỗi phần hỗ trợ chỉ 500.000 đồng nhưng đã tiếp sức cho các em tiếp tục con đường học tập.
"Mỗi năm đến ngày khai giảng, bà Chích đập heo đất tặng 5-6 suất hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Khi nghe tin người lớn tuổi, người già neo đơn bị bệnh, bà Chích lại đạp xe đến hỏi thăm, tặng quà, tiền để an ủi họ vượt qua bệnh tật. Tấm lòng nhân ái của một người cao tuổi như vậy khiến ai cũng cảm kích" - ông Thảo nói thêm.
(Theo Tuổi trẻ)
Xem thêm: Lão nông An Giang bán đất làm từ thiện
Đọc thêm
Ông Hoàng chăm chỉ dậy sớm dắt xe đạp cũ đi dọc khu vực thị xã Ba đồn thu lượm ve chai để kiếm tiền... làm từ thiện.
Người phụ nữ giấy chồng lấy 1,5 tỷ đi giúp đỡ bà con miền Trung khẳng định, việc làm từ thiện chỉ với tâm niệm: “Cứ cho đi là mình đã được nhận lại rồi”.
Ông Trình Văn Sỹ không chỉ được biết đến là nông dân sản xuất giỏi, thu nhập tiền tỷ mà còn là người dành tâm huyết cả đời cho các hoạt động thiện nguyện.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















