Với Trần Thị Thu Hương, việc cống hiến tuổi thanh xuân cho các dự án thiện nguyện hướng tới trẻ em vùng cao là lẽ sống.
Nắm bắt được tình hình, từ đầu năm 2022, huyện Bình Liêu đã mở 7 lớp học xóa mù chữ, với gần 130 học sinh đủ lứa tuổi tham gia học.
Sợ bà con vùng cao gặp lừa đảo khi xuống phố chữa bệnh, hơn 10 năm qua, 8x Hà Nội Nguyễn Thị Giang Như đã tình nguyện làm cầu nối đón đưa.
Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 3 anh em Sùng Mí Sò sống nương nhờ vào ông bà nội nghèo khó. Trong những ngày nghỉ học vì dịch, Sò oằn mình cõng gạch kiếm vào đồng để phụ giúp ông bà.