Khi chính quyền địa phương cũng như thành phố có chính sách bảo vệ để đảm bảo rừng phòng hộ, vợ chồng ông Đáp liền xin nhận công việc bảo vệ rừng. Và từ đó họ được người dân ví như "kiểm lâm viên" bất đắc dĩ của Rú Chá.
Ở cái tuổi 60 đáng nhẽ phải được nghỉ ngơi, hưởng phúc của con cháu nhưng vợ chồng ông Ngôn, bà Cúc vẫn cặm cụi nhặt ve chai, gom góp từng đồng để nuôi 3 đứa cháu mồ côi ăn học.
Nghe cha khóc lóc vì hỏa hoạn thiêu chịu tất cả, đứa con bị tâm thần của ông Hùng quát mắng "ông khóc cái nỗi gì, khóc lóc cái gì". Nghe mà xót xa vô cùng!
"Giá như tôi có thể chịu thay con. Chứ nhìn con lủi thủi trong cũi sắt, tôi đau lắm chú ơi. Tôi chỉ mong có một ít tiền để đưa con đi điều trị", bà Lộc bật khóc khi nói cậu con trai điên loại của mình.
Người mẹ 61 tuổi không giấu nổi nỗi niềm u uất, lo lắng cho số phận của 2 đứa con bị thiếu oxy não di chứng tâm thần. Những ngày COVID-19 tràn về, gia đình quay mắt với miếng ăn, viên thuốc cho con.