Hơn 10 năm nay, đều đặn thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, họa sĩ Nguyễn Hoàng lại vượt hàng chục cây số về huyện Củ Chi để dạy vẽ miễn phí cho trẻ em khuyết tật.
Không đầu hàng số phận, cô họa sĩ khuyết tật Lê Thị Mỹ Bình (1981, Yên Bái) đã dùng đôi tay vẽ nên những bức tranh rực rỡ, thay đổi số phận của chính mình.
Không chấp nhận đầu hàng số phận, chàng trai khuyết tật – Phạm Sỹ Long bị liệt toàn thân, dùng miệng vẽ tranh, viết thơ, viết sách…thay đổi cuộc đời mình.
Các bạn trẻ Khánh Hòa đã vẽ nhiều bức tranh bằng phấn bảng để mọi người đến chụp ảnh. Bên cạnh đó, họ còn vẽ lên nón lá để tặng các cô chú lao công, người bán hàng rong...
Ban đầu Anh Thư chỉ vẽ tranh để giải tỏa stress, để thỏa mãn đam mê. Nhưng lâu dần, tranh trở thành cuốn "nhật ký nhỏ", trở thành nguồn thu nhập giúp cô gái khuyết tật có thể nuôi sống bản thân và quay lại báo đáp xã hội.