Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Sau 2 năm nghỉ hưu người đàn ông nghiệm ra rằng, già rồi đừng chỉ lo cho con cái, hãy biết thương thân hơn. Có như thế mới sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
Đáng lẽ về hưu là để nghỉ ngơi, nhưng người phụ nữ này lại tham gia công tác xã hội tại địa phương, miệt mài làm thiện nguyện.
Câu chuyện của một người đàn ông đã về hưu này khiến nhiều người suy ngẫm, nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm.
Dù đã về hưu hơn 10 năm nay, nhưng cô giáo Lê Thị Châu (Đà Nẵng) vẫn tất bật ngược xuôi bên lớp học miễn phí, nhận nuôi trò nghèo.
Dù đã về hưu, ông Vũ Thái Hòa (Hải Phòng) vẫn chạy xe ôm kiếm tiền, trích thêm một khoản lương hưu để mua xe đạp cũ, sửa chữa rồi tặng học sinh nghèo.
Hơn 20 năm qua, dù không có lương bổng hay trợ cấp, nhóm bác sĩ quân y đã về hưu này vẫn nhiệt tình chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Bị sa thải ở tuổi 64, thay vì nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, Paul Tasner lại quyết tâm khởi nghiệp và thành công rực rỡ.
Tuổi về hưu dường như đang bị "trẻ hóa", bởi rất nhiều người mới chỉ 29, 30 tuổi đã quyết định từ bỏ sự nghiệp để sống đời tự tại với mây trời.