Người bạn tốt nếu gặp được sẽ tựa như chiếc áo ấm giữa mùa đông lạnh giá, đáng để cảm ân và trân trọng suốt đời. Bởi lẽ rằng, “Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm”.
“Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai”, câu nói này của Cổ nhân muôn đời vẫn đúng. Chỉ khi khó khăn, bế tắc bạn mới có thể nhận ra ai tốt với bạn, ai yêu thương bạn thực sự.
3 cái sai lớn ở đời người mà ta cần nhận thức để không mắc phải. Bởi đời người giống như một bàn cờ, đã xuất cờ không thể rút lại được, một bước sai có thể làm hỏng cả cuộc đời.
Kết giao giữa người với người hãy nhớ rằng không nên quá gần, cũng không thể quá xa, tốt nhất là giữ cho mối quan hệ “nhạt như nước” giống như các bậc quân tử khi xưa vậy!
Tri âm khó kiếm tri kỷ khó tìm, so với một ấm trà vô tri vô giác, thì người tri kỷ cùng chia sẻ mọi điều trong đời đáng giá hơn rất nhiều, thậm chí là vô giá.
Nếu gặp được một nցười hiểu rõ bạn thích ցì, cần ցì, khiến bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên, thì đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống dành cho bạn.
Một đời người là một lộ trình dài đầy gió tuyết, chúng ta chỉ truy cầu một thứ thành công, chính là dùng phương thức yêu thích trải qua hết cuộc sống này.