Bạn bè chính là phong thủy đời ta, như người xưa đã nói rằng: "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm", bạn bè ta thế nào thì tương lai ta sẽ thế ấy.
Tình bạn là thứ tình cảm vô cùng trân quý, đặc biệt với thế hệ trẻ. Dưới đây là dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về tình bạn học sinh có thể tham khảo.
Mọi người thường nghĩ rằng những động vật hoang dã không thể có mối quan hệ gắn bó với con người. Nhưng với những câu chuyện có thật sau đây có lẽ bạn sẽ có cái nhìn khác về tình bạn giữa con người và động vật.
Ban đầu là nhặt hộ cái thước kẻ, cái bút do, sau thì cõng bạn đi học, đi chơi... Cứ thế suốt hơn 1.4000 ngày, Tú đã cất đi "cái mai rùa" tự ti của Đăng để giúp bạn thêm hòa đồng.
Nhìn cảnh tượng này, không ít người nghĩ rằng nếu các loài động vật sống chan hòa với nhau, không "tranh đấu" thì sẽ sao nhỉ?
Đời này, người chân thành, đi mãi đi mãi, càng đi càng vào sâu trong tim. Kẻ giả dối, đi mãi đi mãi, càng đi càng khuất dạng khỏi tầm mắt.
Cuộc đời con người sẽ luôn có những thay đổi. Hôm nay có thể là ánh đèn sân khấu phong nhã hào hoa, ngày mai lại là vấp ngã xuống đáy.