"Giao tiếp" chính là bí quyết để có mối quan hệ lâu dài, rất nhiều chuyên gia cũng đồng ý với ý kiến này. Tuy nhiên nó không phải là tất cả.
Tha thứ chính là hành động bỏ qua lỗi lầm của người khác. Tha thứ không phải là chối bỏ những gì đã xảy ra mà là khuyên nhủ bản thân không nên mắc kẹt lại trong sự thù hận cũ.
Bài học đầu tiên của đạo cho ta là nếu có ai tới chửi mắng mình thì phải nhịn, giữ vững đạo tâm, không chửi lại, không oán giận, mà còn rộng lòng tha thứ và thương yêu người đó. Mình sống không làm phiền lòng ai, biết đi chùa tu tập, được chư Tăng Ni nhắc nhở, dạy bảo phải sống hiền lành, nhẫn nhục, chịu đựng, trả nghiệp và làm phước.
Một người nhân hậu nhất định sẽ có hậu phúc, vì thế xưa nay những người già đều khuyên bảo con cháu rằng, làm người thì phải hiền lành, nhân hậu.
Đời này, tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình. Người có thể "lấy đức báo oán" mới thực sự là bậc quân tử.
Trong cuộc sống, dù là mối quan hệ vợ chồng, bạn bè, hay người thân cũng nên nhớ, hãy bao dung, tha thứ cho sai lầm của người khác. Đừng để lời nói làm tổn thương đối phương, phá hủy mối quan hệ tốt đẹp.
Trong hôn nhân, không tránh được hiểu lầm, cãi vã, thậm chí hai người quyết định ly dị. Câu chuyện dưới đây là bài học về sự bao dung, tha thứ cho người khác.