Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Tuy bị liệt nhưng ông Nguyễn Văn Sinh (54 tuổi, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) chưa bao giờ đầu hàng số phận. Ông nỗ lực vươn lên, trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho các con.
Dù bị tàn tật bẩm sinh, nhưng với ước mơ làm điều ý nghĩa cho đời, chàng trai trẻ này đã tự mở lớp học tiếng Anh miễn phí.
Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai thì chị Hằng đã phải gồng mình đứng dậy chăm sóc đứa con gái còn lại bị dị tật và người chồng thần kinh.