Sau quá trình dài chiêm nghiệm và đúc kết, cổ nhân cho rằng, nếu trong nhà xuất hiện năm "cuộc gọi" khác nhau thì đó là điềm báo không tốt sắp xảy đến, gia chủ đừng bỏ qua.
Theo kinh nghiệm của các cụ xưa: "Trong nhà có bốn cuộc gọi, tai họa chắc chắn sẽ đến”, nghĩa là nếu trong nhà có bốn "cuộc gọi" khác nhau thì thường là điềm báo có điều không tốt sắp xảy ra.
Nơi nào vay mượn được tiền, anh Hải cũng đã tìm đến. Nhưng tất cả số tiền vay mượn được cũng chỉ như muối bỏ biển. Anh tuyệt vọng nhìn con gái đầu bị mù 1 mắt, mắc bệnh máu bạch cầu, con trai thứ 2 bị bỏng cồn...
Vợ chồng bà Lạc dành dụm được 60o triệu đồng định vào năm nữa xin vào viện dưỡng lão ở. Ai ngờ được tai họa ập đến, chồng bà chấn thương sọ não nhập viện điều trị, tiền dành dụm mang ra dùng hết, giờ cạn kiệt không biết xoay ở đâu nữa...
Ở tuổi xế chiều, ông Bảy vẫn cặm cựu mưu sinh để kiếm tiền phụ vợ lo cho gia đình. Ai ngờ tai họa ập đến, hết tiền chạy chữa, người vợ nghèo định bán căn nhà để cứu chồng...