Tư duy của tầng lớp thượng lưu chính là thứ tạo ra khoảng cách giàu nghèo, muốn thoát khỏi nghèo khó việc đầu tiên cần làm chính là học hỏi chân lý của những người giàu có.
“Sự thay đổi của tôi ở tuổi trung niên” là một câu chuyện giúp những người trước và trong độ tuổi trung niên có thể suy ngẫm lại về cách sống của mình, cách ứng xử với những người xung quanh.
Cả giận mất khôn, trong lúc nóng giận chúng ta dễ đi tới những quyết định sai lầm khó có thể cứu chữa được. Nên trước khi làm gì cũng hãy bình tâm, cho bản thân thời gian hòa hãn để suy nghĩ thật kỹ.
Chúng ta biết gì về đàn ông? Theo hầu hết các cô gái, họ sẽ luôn ga lăng giúp đỡ phái nữ, họ yêu bóng đá, hầu hết họ đều rất đẹp trai với bộ râu quai nón,...
Cuộc sống hiện đại, hối hả mang đến cho chúng ta nhiều tiện nghi nhưng cũng o ép ta vào lối suy nghĩ rập khuôn, cứng nhắc, những quan niệm sai lầm.
Đức Phật nói, cuộc sống của chính mình là họa hay phước đều chẳng phải do Phật, Bồ Tát hay 1 đấng thần linh nào mang đến, mà là do chính những lời nói, việc làm, suy nghĩ của chính mình mang đến.
Lòng từ bi là cảnh giới hoàn toàn vứt bỏ tự ngã, suy nghĩ vì người khác, cũng là thiện niệm thuần khiết của người tu luyện được sinh ra sau khi đã vứt bỏ mọi tâm chấp trước và dục vọng của bản thân.