Sống ở đời, ai cũng ao ước kết được thêm nhiều bạn, quen biết được thêm nhiều đối tác làm ăn. Thế nhưng, nếu bạn không biết đọc vị lòng người thì dễ trở thành con rối để họ "thao túng".
Cổ nhân vẫn dạy, sinh tử hay vận mệnh của con người đều do ông trời sắp đặt. Đắc được chính là vì đường đời ta có nó, không đắc được là bởi vận mệnh ta không có mà thôi.
Hãy tin rằng, bạn có quyền sống một cuộc đời tốt đẹp hơn và chỉ khi cánh cửa trước mặt đóng lại thì cách cửa khác mở ra, đó là điều cần thiết để bạn đón cơ hội mới. Đừng quá muộn phiền, hãy chấp nhận quy luật tự nhiên.
Sống trên đời, ai cũng muốn mình làm Võ Tòng, song kết quả lại trở thành Lâm Xung... Sống ở đời, có những đại kỵ định phải tránh, đừng vì cái tôi quá lớn mà làm điều thiệt thân.