Cụ bà Lưu Thị Thà không biết vì sao khoảng một tuần nay có nhiều người xa lạ ghé lại mua trái cây nhưng không lấy tiền trả lại và còn xúm vào bán giúp, dọn hàng hộ.
Có bao giờ bạn ngồi nhâm nhi ly trà đá 3K hay ly cà phê 8K giữa lòng phố thị phồn hoa và tự hỏi: Sao ngày xưa, người Sài Gòn lại hay gọi nhau là thầy Hai, anh Tư, con Tám... nhỉ?
Trong bão lạm phát, Sài Gòn vẫn dễ thương quá đỗi. Có người bơm vá xe miễn phí, có "ông chủ" không ngần ngại giảm giá "điện nước" cho khách... Đi khắp phố phường, chỗ nào cũng thấy có "miễn phí".
Trên mạng xã hội đang chia sẻ 1 đoạn clip ghi cảnh người đàn ông đang đi phát cơm 0 đồng thì gặp mẹ đứng "xin ăn". Thấy con trai, người mẹ ngại ngùng "trốn" ở góc đường. Vậy sự thật đằng sau câu chuyện này là gì?