Từng có 10 năm cõng em trai bại liệt tới giảng đường, nay chị Xuân lại khiến cộng đồng cảm phục bởi hành trình bền bỉ đi tìm ánh sáng cho con trai. Chị vừa là đôi chân đưa em trai đi khắp thế gian, vừa là điểm tựa của cả gia đình.
Vụ tai nạn kinh hoàng 9 năm trước đã cướp đi đôi tay và chân phải nhưng không thể đánh gục ý chí và sự lạc quan của anh Đặng Long Hồ (31 tuổi, quê Long An).
Dẫu có đôi bàn tay và bàn chân không như người thường nhưng anh Huỳnh Tấn Phát (29 tuổi, Long An) vẫn làm tốt công việc và luôn khát khao báo hiếu cho mẹ.
Mang đến "Trạm yêu thương" số lên sóng lúc 10h thứ Bảy 9/3/2024 một chiếc hộp xinh xắn, thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu tự tin giới thiệu đó là sản phẩm mình làm ra bằng đôi tay biến dạng.
Chồng cũ kích nổ mìn tự chế khiến cô giáo Nông Thị Huê bị cắt cụt một bàn tay, mất một bên mắt, khuôn mặt biến dạng. Nhưng bằng nghị lực phi thường, cô đã trở lại trường học, nỗ lực làm việc thiện trả ơn đời.
Trong 16 năm chống chọi với bệnh xương thủy tinh, chị Hoàng Thị Dịu (34 tuổi, trú xã Hà Giang, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã vượt nghịch cảnh, mở lớp dạy học miễn phí cho trẻ em ở địa phương.
Bệnh xương thủy tinh quái ác khiến cơ thể của Thạch Thị Hiền (27 tuổi, Trà Vinh) mong manh như tờ giấy. Thế nhưng cô gái nặng 15kg lại sống rất lạc quan...