Suốt mấy chục năm, cả thị trấn luôn nghĩ Geoffrey Holt là người đàn ông nghèo khổ chẳng có tài sản gì cả. Nhưng khi ông qua đời, bức di chúc đã hé lộ tất cả.
Dẫu là triệu phú nhưng ông Hugh Hoffman sống vô cùng giản dị. Khi qua đời, ông còn để lại hàng triệu USD làm từ thiện, ủng hộ sự phát triển của địa phương.
Bà Trần Thị Tuyết Lan (51 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành nhiều thời gian, công sức vận động giúp đỡ gần 200 cảnh đời khốn khó khắp miền Tây.
Người cựu chiến binh Nguyễn Thi Thanh (64 tuổi) đã dùng 1 tỷ đồng tiền bán đất cho công việc thiện nguyện với mong muốn thế hệ trẻ được cải thiện vóc dáng, tăng cường thể lực, sức khỏe.
Lão nông Trần Hùng Dũng và nhóm thiện nguyện với hơn 70 thành viên là nông dân ở ấp Tân An đã xây trên 250 căn nhà cho người nghèo và tham gia xây cầu, đường giao thông nông thôn...
Không chỉ yêu nghề, cô giáo Nguyễn Thanh Lam (trường tiểu học Hoàng Diệu, Ba đình) còn giàu lòng nhân ái, nhiệt tình tham gia các công tác thiện nguyện trong nhà trường và ngoài xã hội.