Cơ sở chăm sóc, hồi phục da của anh Nguyễn Văn Phúc là nơi tiếp nhận, đào tạo và tạo việc làm cho nhiều người yếu thế (nạn nhân buôn người, trẻ lang thang, mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn). Để từ đây, nhiều cuộc sống mới được tái sinh.
Tôi biết đến Câu lạc bộ Tình nguyện sinh viên cơ sở Gia Bình, Bắc Ninh (tên tiếng Anh là: Sky Volunteers Plus) thật tình cờ qua chàng sinh viên Đoàn Văn Dũng.
Từ đôi bàn tay trắng, anh Sang và vợ gây dựng nên công ty điện tử. Có chút thành quả, anh Sang miệt mài đi làm từ thiện. Nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang khi vợ anh phát hiện mắc ung thư...
Dù mới là học sinh lớp 12 nhưng em Lê Thị Lương đã huy động được 30 triệu đồng để xây bếp, nhà vệ sinh cho trẻ em ở Đắk Nông. Năm nay, Lương quyết tâm kêu gọi 5.000USD góp phần xây trường cho trẻ em ở Lai Châu.
Dù là bố đơn thân, một mình làm lụng nuôi 4 con thơ nhưng người đàn ông này vẫn luôn cố gắng dành thời gian, chung tay chung sức giúp đỡ người nghèo xung quanh mình.
Sau khi con trai chiến thắng bệnh tật, chị Phạm Quỳnh Trang bắt đầu thay đổi ý niệm. Chị dành nhiều thời gian "giao duyên lành, giúp đỡ những người khó khăn...