Bạn cần phải biết rằng, thắng lợi chưa chắc đã dành cho người có tốc độ nhanh nhất, mà dành cho người kiên trì được tới cuối cùng. Qua tuổi 40, nhẫn nhịn 3 điều này, cuối đời viên mãn.
Kẻ khôn ngoan không bao giờ cố gắng thanh minh thanh nga, không bao giờ cố gắng chứng minh mình bằng lời nói. Họ chỉ cần im lặng cũng chứng minh được bản lĩnh.
Sự im lặng không có nghĩa là hèn nhát mà đó là biểu hiện của người khôn ngoan, họ không cần tìm kiếm sự hơn thua trong lời nói để chứng minh bản lĩnh của mình.
Tầm cao của một người được thể hiện rõ nhất khi rơi xuống đáy, kẻ yếu than phiền và sớm bị đào thải, kẻ mạnh chọn im lặng lội ngược dòng. Còn người thông thái sẽ thay đổi suy nghĩ và tìm cách khác.
Làm người tài trí ở đời phải biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, bởi càng nói nhiều càng dễ rước họa vào thân. Thế nên, có thể nói ít được bao nhiêu hãy cố gắng nói ít lại, bởi con người mất 3 năm học nói nhưng lại dùng cả đời học im.
“Cãi nhau với kẻ ngốc” là một câu chuyện cười quen thuộc, nhưng đằng sau nó lại ẩn chứa bài học về sự im lặng và lắng nghe. Người giỏi giang thực sự là người nói ít và lắng nghe thận trọng. Bởi khi nói, bạn chỉ nói được những gì bạn đã biết, nhưng khi lắng nghe bạn có thể học được nhiều điều.
Càng trưởng thành, càng từng trải, con người ta càng thích sống im lặng. Có đôi khi, âm thanh đẹp nhất trên đời lại chính là im lặng. Và khi con người ta đạt tới cảnh giới khôn ngoan, họ sẽ biết tĩnh lặng có công dụng lớn đến thế nào.