Người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc mãi không thoát khỏi xiềng xích của “cái tôi ích kỷ”, người như vậy rất khó để thành công. Bởi thành công hay thất bại phần lớn nằm ở khả năng làm chủ cảm xúc cá nhân.
Trên đời, thứ đáng sợ nhất chính là lòng dạ con người, tin lầm người người một giây bạn có thể đánh đổi bằng cả sự nghiệp, thậm chí là mạng sống của mình.
Sách nhân tướng học đã chỉ rõ, những người có nét tướng này nổi tiếng ích kỷ, nhỏ mọn, đa đoan, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nếu vô tình kết thân ắt sẽ bị hãm hại, mang họa vào người.
Cẩn mật tu hành, hễ đứng ở đâu, ở thời điểm nào mà có tư duy hữu ngã và ích kỷ, thì có lòng tham, có sự sân hận, có mù quáng và nhất định chúng sẽ dẫn sinh tranh cãi, bạo động, chiến tranh, sợ hãi, thất vọng và khổ đau.
Ngày nay, nhiều người thường suy nghĩ rằng muốn sống tốt ở đời thì phải biết khôn khéo, thậm chí luồn lách một chút. Vì thế, họ không từ thủ đoạn, nghĩ mọi kế sách chiếm lấy phần lợi về mình.
Người sống có bản ngã càng nhiều thì sống càng ích kỷ, chỉ lo cho mình, chẳng đoái hoài hay quan tâm đến ai; người bản ngã càng nhỏ thì càng vị tha, luôn quan tâm và chăm lo cho người khác.