Bà Hồng qua đời, 4 đứa con ngơ ngẩn ngồi bên linh cữu mẹ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc ma chay đều do bà con xóm làng quyên góp giúp đỡ...
Nghĩ đến cảnh con đau đớn quằn quại vì bệnh tật, chị Quyên bật khóc nức nở "tôi thế nào cũng được, sẽ làm hết sức để trả nợ cho con chữa bệnh, nhưng giờ thì không hỏi ai được nữa rồi".
Sau 2 năm điều trị, Dương vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch tiên lượng ngày càng xấu. Trong khi đó, bố mẹ nghèo rơi vào cảnh kiệt quệ, nợ cũ nợ mới vẫn chưa trả hết...