Nguyễn Hoàng Đan Khanh đã có những sáng kiến, việc làm thiết thực và hiệu quả để bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Suốt 13 năm qua, doanh nhân Tôn Thế Hưng cùng đội ngũ đã nuôi dưỡng, giúp đỡ hơn 280 đứa trẻ mắc bệnh xương thủy tinh để chúng được trở lại như một người bình thường.
Kiếm sống bằng nghề diễn ảo thuật, cuộc sống con nhiều khó khăn nhưng anh Nguyễn Văn Lượm (34 tuổi, ngụ TT.An Châu, H.Châu Thành, An Giang) vẫn dành dụm tiền chế ra xe hút đinh trên đường.
Từ năm 19 tuổi, chàng trai này đã giữ trong mình đam mê giúp người giúp đời. Do đó, suốt 10 năm qua, dù không giàu có nhưng 9x vẫn chọn cho đi trong khả năng của mình.
Cơ sở chăm sóc, hồi phục da của anh Nguyễn Văn Phúc là nơi tiếp nhận, đào tạo và tạo việc làm cho nhiều người yếu thế (nạn nhân buôn người, trẻ lang thang, mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn). Để từ đây, nhiều cuộc sống mới được tái sinh.
Giúp người trong mọi tình huống - tâm niệm ấy dường như đã ăn sâu vào trong máu thịt của Hà Trọng Sáu. Thậm chí từng có thời điểm, anh bán của hồi môn để giúp người nghèo.
Từ câu chuyện Phật giáo này, Đức Phật rút ra cho chúng sinh bài học về cách giúp người. Theo Ngài, giúp người thì phải giúp bằng cái tâm, cái đức của mình.
Người trí tuệ thực sự là người biết phân rõ giữa tình cảm và lợi ích. Khi bàn về lợi ích thì dù là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, khi nói đến tình cảm thì tuyệt đối không để lợi ích làm lung lay. Người như thế làm gì cũng thuận!