Những thành viên của FAS Angel lao đến hiện trường các vụ tai nạn nhanh nhất với 5 tiêu chí: Không bỏ rơi - Không thu phí - Không phân biệt - Không tranh cãi - Không kết án.
Hơn 20 năm trước, bà Hệ chèo đò đã cứu 34 người thoát chết kỳ diệu. Hành động này của bà từng được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động cùng nhiều bằng khen cao quý. Nhưng ít ai ngờ về số phận của bà 20 năm sau.
Anh Nguyễn Hữu Đốn không màng hiểm nguy của bản thân lao vào tiệm sửa xe đang bốc cháy ngùn ngụt để cứu các nạn nhân. Cuối cùng, anh không may qua đời.
Đó là bà Nguyễn Ngọc Nữ (68 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang), suốt 38 năm qua miệt mài khám chữa bệnh và hốt thuốc miễn phí cho mọi người.
"Biết là khổ, nguy hiểm nhưng cái nghiệp nó ngấm vào máu rồi, lương tâm tôi không cho phép thấy mà không cứu vớt. Tôi làm vì tình người, tình đời khi mà cái nghiệp nó vận vào người”.
Có người nói bà Liên lập chốt cấp cứu để trục lợi, số khác bảo bà gàn dở. Nhưng với bà Liên, chỉ cần được cứu người, không quan tâm đến những lời đàm tiếu ngoài kia...
Sinh ra và lớn lên cùng công nghệ, Gen Z bị cộp mác "vô tâm, khó gần", "thế hệ thích sống ảo"... Nhưng thực tế khác xa những lời nhận xét phiến diện này.