Sống ở đời, ai cũng có lúc "cả giận mất khôn", có lúc phát tiết cơn thịnh nộ để rồi sau đó phải hối hận. Lại có người hiền lành nhưng đụng chuyện là không kiểm soát được. Ấy là vì chúng ta chưa học được chữ nhẫn.
Phật Pháp có giảng về Chân – Thiện – Nhẫn, thì riêng một chữ Nhẫn ấy nội hàm đã vô biên vô tế, không thể luận bàn. Đặc biệt, một người muốn thực hành được đức Nhẫn thì trước hết phải Chân và Thiện.
Ai trong cuộc đời này cũng có lúc nổi nóng, thô bạo, khó chịu. Người sở hữu gương mặt hiền lành, người có nét phúc hậu hay người mặt dữ dằn cũng có đôi lúc mất kiểm soát. Phật nói, đó là vì họ chưa học được chữ nhẫn ở đời.
"Chia 2 quả lê cho 900 người" là phép thử mà vua Đường Cao Tông (Trung Quốc) đưa ra cho vị trưởng tộc họ Trương. Nó đã để lại những bài học quan trọng về chữ "nhẫn" trong cuộc sống và cách ứng xử trong gia đình.
Người xưa có câu nói rằng: "Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại", một người trưởng thành biết nhượng bộ khi cần sẽ không bao giờ thất bại trên đường đời.
"Họ chín đời còn hơn người dưng" là một câu châm ngôn lâu đời của người Việt, ám chỉ rằng người trong nhà với nhau phải biết chừng mực, nhường nhịn, hòa hảo, thế mới vui vẻ, sum vầy.