Nghe cha khóc lóc vì hỏa hoạn thiêu chịu tất cả, đứa con bị tâm thần của ông Hùng quát mắng "ông khóc cái nỗi gì, khóc lóc cái gì". Nghe mà xót xa vô cùng!
"Giá như tôi có thể chịu thay con. Chứ nhìn con lủi thủi trong cũi sắt, tôi đau lắm chú ơi. Tôi chỉ mong có một ít tiền để đưa con đi điều trị", bà Lộc bật khóc khi nói cậu con trai điên loại của mình.
Từ khi người mẹ mắc bệnh tâm thần bỏ đi, chị em cô bé 10 tuổi phải tự chăm lo ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Nhiều khi phải ăn chuối luộc, rau rừng trừ bữa.