Suốt 5 năm qua, chị Phạm Thị Thanh Tiền (31 tuổi, Sóc Trăng) vừa bán bánh mì, vừa vận động các nhà hảo tâm gây quỹ giúp đỡ cho hàng trăm bệnh nhân nghèo.
Hơn 50 năm khoác áo thầy thuốc, TS. Bác sĩ Lê Đức Tố không lúc nào ngừng trăn trở về những bệnh nhân nghèo, đặc biệt là các bệnh nhi bị khuyết tật vận động.
Bên trong Bệnh viện đa khoa Sài Gòn có một chiếc tủ đặc biệt, không chứa vật tư y tế mà đựng đầy thực phẩm như gạo, muối, nước mắm... để giúp người khó khăn.
Gánh nặng từ chi phí ăn uống đã được gỡ khỏi đôi vai gầy của gia đình các bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bởi gần 2 tháng nay hàng trăm suất sơm trưa nóng hổi đã được trao tới tận tay họ.
Không chỉ có những chuyến chở bệnh nhân nghèo đi mổ mắt, ông Lê Phúc Hậu và các tình nguyện viên còn lo việc ăn uống và chăm sóc chu đáo cho các bệnh nhân.
Khoảng 3 năm trở lại đây, người dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) truyền tai nhau về những chuyến xe nghĩa tình của một nhóm thiện nguyện có tên "chuyến xe 0 đồng".