Từ khoá: "bài văn đạt giải Quốc gia"

'Các nhà văn học được văn trong chuyện cổ tích và học được thơ trong ca dao' - Bài văn đạt giải Nhất QG 2003

Ca dao, truyện cổ cũng như những dòng sông ấy, tháng năm vẫn âm vang nhịp sóng trong tâm hồn nghệ sĩ muôn đời. Các nhà văn, nhà thơ muôn đời vẫn học được nhiều từ ca dao truyện cổ. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 07/04/2023

Bài văn đạt giải nhất quốc gia năm 2001 bảng B

Rừng xà nu, Những đứa con trong gia đình và Mảnh trăng cuối rừng là 3 tác phẩm văn học được đưa vào đề thi HSG quốc gia năm 2001 (bảng B). Dưới đây là bài viết đạt giải nhất.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 06/04/2023

Cái danh và cái thực của con người trong cuộc sống - Bài NLXH đạt giải Nhất quốc gia 2009

Vấn đề danh và thực là một vấn đề cấp thiết trong xã hội. Nó sẽ dẫn đến nhiều mối quan hệ trong cuộc sống và kéo theo những hệ quả về sau....

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 04/04/2023

'Tác phẩm văn học chân chính bao giờ cũng là sự tôn vinh con người qua những hình thức nghệ thuật độc đáo' - Bài NLVH đạt giải Nhất QG 2010

Văn học từ cuộc sống mà ra và làm cho cuộc sống thêm phần đẹp tươi. Đích đến của cuộc hành trình văn chương muôn đời chính là cuộc sống của con người. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 03/04/2023

Từ ghi chép của Nguyễn Minh Châu suy nghĩ về lòng nhân ái và sự vô cảm của con người - Bài NLXH đạt giải Nhất quốc gia 2010

Nghe câu chuyện Nguyễn Minh Châu thuật kể, ta quả có lý do để nghi ngại khi nghĩ về một thế giới không còn tình thương. Nhưng may thay, trong cõi nhân sinh gia bằng của sáng mùa đông trên sân ga lạnh vắng tình người hôm ấy vẫn có ánh lửa của lòng nhân ái...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 01/04/2023

“Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn” - Bài văn đạt giải Nhất quốc gia 2012

“Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn” - Câu nói của Fu-ku-za-wa Yuki-chi đã giúp chúng ta nhận thức được giá trị học vấn. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:23 30/03/2023

Bình luận về quan điểm thơ của Raxun Gamztôp - Bài văn đạt giải nhất kỳ thi Quốc gia 1987

Thơ ca là tiếng hát của trái tim, là nơi dừng chân của tâm hồn, do đó không giản đơn mà cũng không thần bí, linh thiêng...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:29 29/11/2022