Người xưa dạy “3 cơm không ăn, 3 tình không động”, hàm chứa kinh nghiệm sống ai cũng cần phải ghi nhớ để cuộc sống nhẹ nhàng, lành mạnh, bớt những rắc rối, đau khổ.
Trong lễ nghĩa xã giao xưa cổ nhân nói: “Còn sống không được dùng hai bữa”, ý nói ở đời có 2 bữa tuyệt đối không dùng, cố chấp sẽ nhận về “kết đắng”. Vậy đó là 2 bữa nào?
Trí huệ của người tính khôn chính là biết cách giả câm, giả điếc đúng lúc, biết cách giả ngốc khi cần. Sống ở đời, có lúc quả thực cần tới sự thông minh nhưng cũng không thiếu được những lúc phải tỏ ra hồ đồ.