Để san sẻ với người dân nghèo ở địa phương, anh Huỳnh Văn Luy đã tự dùng những phương tiện đi lại của mình (ô tô và xe tải) để vận chuyển hàng từ thiện, chở người đi khám bệnh với giá... 0 đồng.
Gần 5 năm qua, ngày nào anh Lê Tuấn Anh (Thủ Dầu Một, Bình Dương) cũng dậy sớm lấy rau về bán rồi tối đến lại chạy xe cứu thương nạn nhân TNGT đi cấp cứu.
Kể từ khi còn là sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội, Hoàng Quý Bình đã khát khao muốn làm cho cuộc đời trở nên dịu dàng hơn từ những hành động nhỏ bé của mình.
Sinh ra với cơ thể không lành lặn, giọng nói không rõ ràng nhưng bằng thái độ sống tích cực, Nguyễn Tài Nam đã vượt nghịch cảnh, nỗ lực làm thiện nguyện.