Nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở khóm Nguyễn Du, lớp học tình thương là nơi nương tựa của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dạy chữ, dạy số nơi đây còn là chỗ dựa tinh thần giúp các em nhỏ vơi đi phần nào nỗi buồn tủi vì sớm phải ra đời mưu sinh phụ giúp gia đình.
Bàn Phan Thu Thủy (61 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên), người đang phụ trách lớp học tình thương cho biết, lớp học này là do ông Nguyễn Hữu Thời (74 tuổi, cựu chiến binh) thành lập vào năm 1995. Ban đầu lớp học chỉ có 3-4 em, dần dần tiếng lành đồn xa, phụ huynh đưa con đến học ngày càng đông. Hiện nay do tuổi cao sức yếu nên ông Thời chỉ ghé lui tới thăm lớp cho đỡ nhớ, còn đứng lớp thay ông truyền đạt kiến thức cho các em nhỏ là bà Thủy. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền phường Mỹ Bình và các nhà hảo tâm mà lớp học tình thương đã được duy trì cho đến tận ngày nay.
Hơn 15 năm qua, bà Thủy miệt mài uốn nắn cho các em từng con chữ, dạy từng phép tính, dạy hát và kể cho các em những câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn. “Tôi không qua trường lớp sư phạm nào nhưng có nhiều năm dạy giáo lý tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên. Khi có cơ duyên tiếp bước chú Thời duy trì lớp học, tôi tự tìm hiểu thêm về việc dạy sao cho các em dễ hiểu", bà Thủy chia sẻ.
Đối với bà Thủy, tình yêu trẻ chính là động lực lớn lao để bà bền bỉ dìu dắt các em. Ngoài việc dạy học, bà giáo già còn thường xuyên vận động cho các em quyển sách, cây viết, những bộ quần áo mới tinh tươm. Ngoài bà Thủy, hiện nay lớp học tình thương còn có một vài tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học An Giang hoặc giáo viên về hưu đến hỗ trợ dạy học. Nhờ đó đã tiếp thêm nghị lực, tinh thần cho các em nhỏ của xóm nghèo phấn đấu học tập từng ngày để thành người có ích cho xã hội.
Lớp học tình thương hoạt động xuyên suốt từ 7 – 10 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. hiện sĩ số của lớp duy trì khoảng 14 học sinh từ 6 – 14 tuổi. Đa phần các em học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Có em sống với ông bà, có em chỉ ở với cha hoặc mẹ, hằng ngày ngoài giờ học các em còn phải bán vé số, nhặt ve chai,… để mưu sinh. Thậm chí nhiều em nhỏ trong lớp còn không có cả giấy khai sinh.
"Các em học sinh ở lớp hầu hết đều 4 không, tức không có khai sinh, hộ khẩu, không được đi học và không có nhà. Tôi luôn mong muốn có thể dạy và hỗ trợ các em học được cái nghề để nuôi sống bản thân. Có em lúc mới vào rất bướng bỉnh, nhưng giờ chăm ngoan hơn rất nhiều. Có em tuy lớn tuổi hơn các bạn trong lớp nhưng lại không lanh lẹ bằng, được cái là rất chăm ngoan nên ai cũng thương cũng mến", bà Thủy bộc bạch.
Vượt qua nhiều khó khăn và nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, sự quan tâm của cấp quản lý phường Mỹ Bình, đến nay lớp học tình thương đã xóa mù chữ cho hàng trăm trẻ em nghèo tại địa phương. Lớn tuổi nhất trong lớp là Nguyễn Hồng Nhung (24 tuổi) bị khuyết tật vận động và chưa một lần đến trường. Nhờ học lớp của cô Thủy nhiều năm qua, Nhung đã trở nên dạn dĩ, vui vẻ hơn, thậm chí em còn biết đọc, biết viết và tính toán.
Em Nguyễn Văn Phong (16 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) chia sẻ: "Gia đình nghèo, em không có điều kiện đến trường nên không biết chữ. Nhờ có cô Thủy, giờ em biết đọc, viết và tính toán nên không còn tự ti như trước nữa. Đối với em, cô Thủy như mẹ hiền, dạy dỗ, hỏi han, động viên từng chút. Các bạn ở lớp rất thân thiện, giúp đỡ em rất nhiều".
Xem thêm: Ấm lòng lớp học tiếng Anh miễn phí cho học trò Vĩnh Long