Đến với Lễ hội Xuân Phìn Hồ năm nay bà con nhân và du khách không chỉ xem các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung như thi văn nghệ, cà kheo, đẩy gậy, kéo co, được trải nghiệm các trò chơi dân gian thú vị như tung còn, chọi gà, ném pao,… mà còn được thưởng thức các bát phở “0 đồng” nóng hổi, thơm ngon.
Nói về hoạt động ý nghĩa này, ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, cho biết, đây không phải lần đầu tiên huyện biên giới Nậm Pồ tổ chức nấu phở miễn phí phục vụ bà con. Trước đó, vào ngày 12/1, tại Hội chợ Xuân "0 đồng", huyện cũng đã tổ chức nấu hơn 3.500 bát phở miễn phí để phục vụ nhân dân.
"Đối với bà con vùng cao, biên giới quanh năm tất bật lam lũ, cuộc sống lúc đói lúc no thì việc được ăn một bát phở nóng hổi, thơm phức hoàn toàn miễn phí là hành động rất ý nghĩa và thiết thực" - ông Hòa chia sẻ.
Anh Tráng A Dung (ở bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ) đến tham gia hội Xuân chia sẻ: “Hội xuân năm nay tôi rất là vui, vì khi đến với hội xuân gia đình tôi được ăn những bát phở 0 đồng rất thơm ngon, nóng hổi trong thời tiết se lạnh như thế này. Và đây là lần thứ 2 gia đình tôi được ăn những bát phở 0 đồng tại sân vận động xã Phìn Hồ”.
Việc phát hàng nghìn bát phở “0 đồng” cho đồng bào nghèo không chỉ là hoạt động mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc thiết thực từ cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn cho thấy sự ấm áp của tình người bởi hàng nghìn bát phở này đều được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.
Trong những ngày đầu năm mới, ta lại càng thấy trân quý hơn những việc làm tốt đẹp nhân văn với hàng nghìn bát phở "0 đồng" ấm áp tình thương nơi biên giới.
Xem thêm: Ấm lòng câu chuyện ngày Tết: Người phụ nữ nghèo đánh rơi 1.5 triệu đồng, được “lì xì” lại 100 triệu